“Chí Phèo” của Nam Cao, một tác phẩm kinh điển trong bộ sách “Danh tác Việt Nam” do công ty Phan Thị phát hành, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho truyện tranh Việt Nam và khơi gợi tư duy văn học cho thế hệ trẻ. Câu chuyện mở ra với hình ảnh Thị Nở dưới trăng, cơn buồn ngủ chực chờ kéo đến. Sự xuất hiện của Chí Phèo đã phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, thay vào đó là tiếng cười đùa trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, bình minh không đến với sự an yên. Chí Phèo tỉnh giấc trong cơn đau nhức, mệt mỏi sau một đêm dài. Độc giả sẽ được chứng kiến diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình giữa hai nhân vật dưới cảnh trăng rực rỡ trên sông. Chí Phèo say rượu được Thị Nở tận tình chăm sóc. Nàng đưa hắn vào lều, che chở cho hắn qua đêm. Sáng hôm sau, Chí Phèo thức dậy với miệng đắng và lòng trĩu nặng. Âm thanh quen thuộc của cuộc sống bên ngoài lều, tiếng chim hót, tiếng cười nói, như một lời nhắc nhở về thế giới mà hắn đã bị tách rời. Chí Phèo chìm trong suy tư và nỗi buồn man mác. Sự xuất hiện của Thị Nở với tấm lòng nhân ái, chăm sóc và hỗ trợ Chí Phèo đã tạo nên một sợi dây kết nối đặc biệt giữa hai con người trong cuộc sống đầy khó khăn.
Câu chuyện còn khơi gợi những khao khát thầm kín trong tình yêu và cuộc sống vợ chồng. Liệu những cám dỗ vật chất có khiến họ bộc lộ những khía cạnh chưa từng trải nghiệm? Hành trình của Chí Phèo sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy sẽ mang đến những tình tiết bất ngờ. Giọng văn dí dỏm xen lẫn chút hài hước: “Gớm! Làm sao có ai mà suốt thế! Ngồi yên mà lại bị kéo đến, không chỉ ngang ngược mà còn lớn thêm khi bị gọi bé nhỏ.” Một Chí Phèo tưởng chừng hung dữ nhưng lại sợ tiếng la hét, một Chí Phèo tội nghiệp dù gây ra bao nhiêu tội ác. Đoạn văn còn hé lộ sự quan tâm của Thị Nở dành cho Chí Phèo: “Thất tịch đó thì thực đáng phải biết. Làm việc mệt lắm nha. Phải cho anh ấy ăn chút gì mới được. Đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành. Không mồ hôi thì mới là nhẹ nhõm đó…”
Hình ảnh Thị Nở tất bật đi tìm gạo, chuẩn bị hành tỏi, nấu cháo cho Chí Phèo mang đến một cảm giác ấm áp. Chí Phèo bất ngờ và nhận ra rằng bát cháo hành bình dị lại ngon đến vậy. Phải chăng vì đây là lần đầu tiên trong đời hắn được một người đàn bà chăm sóc? “Hỡi mặn nồng, cháo mới thơm vậy làm sao! Chỉ cần mùi khói xông vào mũi cũng đủ khiến lòng người nhẹ nhõm.” Chí Phèo so sánh sự quan tâm của Thị Nở với những người đàn bà khác trong quá khứ, những kẻ chỉ muốn lợi dụng hắn. Cơn ốm dường như đã thay đổi Chí Phèo, không chỉ về thể xác mà còn cả tâm lý. Phải chăng sự yếu đuối đã khiến hắn trở nên hiền lành hơn? Những suy tư, lo lắng về bản thân cho thấy một Chí Phèo hoàn toàn khác.
“Chí Phèo” của Nam Cao, một câu chuyện đầy xúc động về tình người và sự thay đổi, đang chờ bạn khám phá.