“Chiếc Lồng Đèn Của Má” của tác giả Khởi Huỳnh là một hành trình trở về tuổi thơ đầy xúc động, nơi những kỷ niệm ngọt ngào và hình ảnh quê hương thân thuộc được tái hiện một cách sống động. Cuốn sách hứa hẹn là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho những tâm hồn yêu văn chương và hoài niệm về quá khứ.
Khởi Huỳnh, với giọng văn mộc mạc, giản dị nhưng cũng đầy chất thơ, đã khéo léo dẫn dắt người đọc vào thế giới của những câu chuyện chân thực và gần gũi. Từng trang sách như những thước phim quay chậm, đưa ta trở về tuổi mười bốn, mười lăm đầy mộng mơ, với những trò chơi con trẻ, những rung động đầu đời và cả những bài học quý giá từ cuộc sống. “Chiếc Lồng Đèn Của Má” không chỉ đơn thuần là những câu chuyện kể, mà còn là tiếng lòng của tác giả, là những trải nghiệm, những cảm xúc chân thành được gửi gắm qua từng nhân vật, từng tình tiết.
Độc giả sẽ bắt gặp chính mình trong những nhân vật của câu chuyện, cùng cười, cùng khóc, cùng trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hình ảnh chiếc lồng đèn của má, biểu tượng của tình yêu thương, sự che chở và dẫn lối, sẽ trở thành một hình ảnh ám ảnh, gợi nhắc về những giá trị truyền thống tốt đẹp. Cuốn sách không chỉ chạm đến trái tim người đọc bằng những câu chuyện cảm động, mà còn khơi gợi trong ta những suy ngẫm về cuộc đời, về tình cảm gia đình, về quê hương và tuổi thơ đã qua.
“Chiếc Lồng Đèn Của Má” của Khởi Huỳnh là một tác phẩm đáng đọc, một lời mời gọi trở về với những ký ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Hãy cùng Khởi Huỳnh thắp sáng lại chiếc lồng đèn ký ức và tìm về những giá trị tinh thần quý báu.