“Chiếc Máy Ảnh Không Cánh Mà Bay”, tập thứ hai trong bộ truyện trinh thám thiếu nhi “Thanh Tra Ca-Ta-Nhí” của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn, hứa hẹn một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và hấp dẫn. Câu chuyện xoay quanh vụ mất tích bí ẩn của một chiếc máy ảnh tại phòng thí nghiệm, đặt ra thử thách cho các nhà thanh tra nhí tài ba. Trong quá trình điều tra, các em không chỉ lần theo dấu vết để tìm ra thủ phạm mà còn vô tình khám phá những bí mật tưởng chừng như được thầy Đại và các thanh tra dày dặn kinh nghiệm cẩn thận che giấu. Liệu sự thật đằng sau vụ án này là gì? Những bí mật nào đang chờ được hé lộ?
“Thanh Tra Ca-Ta-Nhí” là bộ truyện gồm 10 tập, mỗi tập truyện là một vụ án ly kỳ, hấp dẫn với những tình tiết được xây dựng khéo léo, lôi cuốn bạn đọc từ đầu đến cuối. Không chỉ đơn thuần là một câu chuyện giải trí, bộ truyện còn khéo léo lồng ghép những kiến thức bổ ích về tư duy logic, phân tích và phá án, giúp các bạn nhỏ rèn luyện khả năng quan sát, suy luận và giải quyết vấn đề. Với lối viết sinh động, gần gũi, “Thanh Tra Ca-Ta-Nhí” là món quà ý nghĩa dành cho các độc giả nhỏ tuổi, khơi dậy niềm đam mê đọc sách và khám phá thế giới xung quanh.
Ngoài ra, nếu bạn là một người yêu thích nghệ thuật, có rất nhiều lựa chọn giải trí thú vị khác đang chờ đón. Trên màn ảnh nhỏ, đừng bỏ lỡ các bộ phim truyền hình đặc sắc như “Ấp ba nhà” và “Nữ binh huyền thoại” của đạo diễn Trần Vịnh trên Đài truyền hình Kiên Giang; “Trái tim vuông”, “Blouse trắng” của đạo diễn Mỹ Hà và “Công nghệ thời trang” của đạo diễn Đỗ Phú Hải, tất cả đều từ Hãng phim truyền hình TP.HCM TFS. Thêm vào đó là “Hậu họa” của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang và “Ninh Thạnh Lợi – Đất và Lửa” từ Đài truyền hình Bạc Liêu. Sân khấu kịch cũng sôi động không kém với vở “Trên cả trời xanh” của Nhà hát kịch Việt Nam và “Ngôi nhà anh túc” tại Sân khấu Idecaf TP.HCM. Và dĩ nhiên, đừng quên thưởng thức văn chương sáng tạo với “Chiếc Máy Ảnh Không Cánh Mà Bay” của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn.