“Chiếc Rìu” của Gary Paulsen là một cuộc phiêu lưu nghẹt thở đưa người đọc vào sâu thẳm vùng hoang dã Canada. Câu chuyện xoay quanh Brian Robeson, một cậu bé mười ba tuổi, người duy nhất sống sót sau một tai nạn máy bay. Bị bỏ lại giữa rừng sâu với chỉ một chiếc rìu nhỏ – món quà của mẹ – và một bí mật gia đình đau lòng, Brian phải đối mặt với thử thách sinh tồn khắc nghiệt nhất đời mình. Không còn chỗ cho sự tức giận, thương hại hay tuyệt vọng, cậu bé phải huy động tất cả sức mạnh, trí tuệ và lòng dũng cảm để chiến đấu với thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng đầy hiểm nguy. Liệu Brian có thể chinh phục được rừng già với chỉ một chiếc rìu và ý chí sinh tồn mạnh mẽ?
Tác phẩm này tuy thuộc dòng văn học thiếu nhi nhưng sức hấp dẫn của nó vượt xa khỏi giới hạn độ tuổi. Giống như Robinson Crusoe của Daniel Defoe, “Chiếc Rìu” đưa người đọc vào một hành trình khám phá bản thân đầy kịch tính giữa thiên nhiên hoang dã. Với ngòi bút tinh tế và kinh nghiệm sống phong phú, Gary Paulsen đã vẽ nên một bức tranh sống động về cuộc đấu tranh sinh tồn, khơi dậy trong lòng người đọc sự tò mò, hồi hộp và cả những suy ngẫm sâu sắc về sức mạnh của con người.
Gary Paulsen, một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với niềm đam mê rừng hoang và tuổi mới lớn, đã thổi hồn vào tác phẩm này bằng chính tình yêu và sự am hiểu sâu sắc của mình. “Chiếc Rìu” không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu đơn thuần, nó còn là một hành trình trưởng thành đầy cảm xúc của cậu bé Brian. Tác phẩm đã bán được hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới và được đánh giá là một trong những cuốn sách thiếu nhi có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ độc giả Mỹ trong những thập kỷ qua.
Thành công của “Chiếc Rìu” được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Huân chương Newbery, ALA Best Book for Young Adults, ALA Notable Children’s Book, Booklist Editors’ Choice và Notable Children’s Book in the Field Social Studies. Các nhà phê bình đã ca ngợi mật độ chi tiết dày đặc, giọng văn giàu chất thơ và khả năng lôi cuốn độc giả vào trải nghiệm của nhân vật chính một cách tài tình. Hơn cả một câu chuyện phiêu lưu, “Chiếc Rìu” là một tác phẩm văn học xuất sắc khai thác sự trưởng thành của con người thông qua cuộc đấu tranh sinh tồn đầy cảm xúc và lý trí. Gary Paulsen, tác giả của hơn 200 cuốn sách, nhiều bài báo, truyện ngắn và vở kịch, hiện đang sống cùng gia đình tại New Mexico, Mỹ.