“Chiếc Thang Cao Màu Xanh” của Gong Ji Young là một câu chuyện cảm động về sự trưởng thành và tình yêu của Yo-Han, một chàng trai trẻ sống trong tu viện. Cuốn sách đưa ta vào hành trình đầy biến động của Yo-Han khi anh gặp gỡ, yêu và trưởng thành, đồng thời khám phá những câu hỏi muôn thuở về sự tồn tại của con người, nguồn gốc của nỗi đau và bản chất đích thực của tình yêu.
Câu chuyện bắt đầu khi Yo-Han nhận được tin từ Soo-Hee, người con gái đã khơi dậy trong anh những rung động đầu đời, kéo theo dòng hồi tưởng về một thời tuổi trẻ sôi nổi. Trong quá trình giúp Soo-Hee hoàn thành luận văn, Yo-Han dần nhận ra một thứ tình cảm chưa từng có, thôi thúc anh nghe theo tiếng gọi của trái tim. Tình yêu chớm nở giữa khung cảnh yên bình của tu viện, dưới những tán hoa lê trắng tinh khôi. Tuy nhiên, sóng gió cuộc đời ập đến, cướp đi hai người bạn thân của Yo-Han trong một tai nạn thương tâm, khiến anh hoang mang và đau khổ. Giữa những biến cố, Yo-Han tìm kiếm Soo-Hee, mong được gặp cô lần cuối, nhưng cô đã không đến.
Xuyên suốt tác phẩm, Gong Ji Young khéo léo lồng ghép câu chuyện tình yêu của Yo-Han với những bối cảnh lịch sử đầy biến động của Hàn Quốc, từ thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuộc nội chiến Nam-Bắc Hàn. Tác giả cũng đưa vào những câu chuyện về một cha xứ người Đức, tạo nên một bức tranh đa chiều về cuộc sống, tình yêu và sự hi sinh. Qua những chi tiết đầy tính nhân văn, cuốn sách đề cao tình người cao cả, sự lựa chọn giữa cái sống và cái chết, giữa được và mất.
Bằng lối kể chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, “Chiếc Thang Cao Màu Xanh” đưa người đọc vào dòng chảy cảm xúc của Yo-Han, từ những rung động đầu đời đến những mất mát, đau thương và cả sự trưởng thành. Những hồi ức sống động về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, những trăn trở về công lý và lẽ phải của một thế hệ được hưởng cuộc sống đủ đầy nhưng không đánh mất lý tưởng, được tái hiện một cách chân thực và sâu lắng.
Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là một bức tranh chân thực về xã hội Hàn Quốc, về những con người đã sống và trải qua những biến cố lịch sử. Thông qua câu chuyện của Yo-Han, tác giả đặt ra những câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc sống, về nỗi đau và tình yêu. Và cuối cùng, người đọc sẽ nhận ra rằng, tình yêu đích thực không phải là sự chiếm hữu mà là sự buông tay, để người mình yêu được hạnh phúc. Tình yêu của Soo-Hee dành cho Yo-Han chính là một minh chứng cho điều đó, một tình yêu thầm lặng mà cao cả. “Chiếc Thang Cao Màu Xanh” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy cảm xúc, thôi thúc người đọc tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình về những câu hỏi muôn thuở của cuộc đời.
Gong Ji Young, sinh năm 1963 tại Seoul, là một trong những nữ nhà văn đương đại hàng đầu của Hàn Quốc. Tác phẩm của bà được dịch ra nhiều thứ tiếng và giành được nhiều giải thưởng văn học danh giá. “Chiếc Thang Cao Màu Xanh” được dịch sang tiếng Việt bởi Nghiêm Thị Thu Hương, Tiến sĩ Ngôn ngữ học, giảng viên khoa Tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội, người đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc sang tiếng Việt.