“Chiếc Vương miện của Ptolemy”, tác phẩm mới nhất của Rick Riordan, là cái kết đầy hứa hẹn cho bộ ba ngoại truyện “Biên niên sử nhà Kane”, nơi hai thế giới thần thoại Hy Lạp và Ai Cập hùng mạnh giao thoa. Sau “Con trai của thần Sobek” và “Quyền trượng của thần Serapis”, cuộc phiêu lưu tiếp tục với những thử thách cam go hơn bao giờ hết. Hai á thần Hy Lạp và hai pháp sư Ai Cập, những gương mặt quen thuộc với độc giả, một lần nữa phải hợp sức để ngăn chặn một âm mưu đen tối đe dọa sự cân bằng của thế giới. Kẻ thù lần này là một pháp sư hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử, kẻ nắm giữ bí mật kết hợp phép thuật Hy Lạp và Ai Cập, ấp ủ tham vọng tột cùng: biến bản thân thành một vị thần bằng câu thần chú cổ xưa.
Cuộc chiến chống lại thế lực đen tối này hứa hẹn sẽ là một hành trình nghẹt thở, đưa người đọc đến những vùng đất huyền bí, đối mặt với những sinh vật thần thoại đáng sợ và những câu đố hóc búa. Liệu bốn người hùng trẻ tuổi có thể ngăn chặn thảm họa diệt vong đang cận kề? Liệu họ có thể vượt qua những khác biệt về văn hóa và sức mạnh để hợp tác hiệu quả? Tất cả sẽ được hé lộ trong “Chiếc Vương miện của Ptolemy”.
Rick Riordan, tác giả của loạt truyện ăn khách “Percy Jackson”, “Biên niên sử nhà Kane” và “Những anh hùng của đỉnh Olympus”, một lần nữa chứng tỏ tài năng của mình trong việc xây dựng thế giới thần thoại đầy mê hoặc. Được truyền cảm hứng từ chính con trai mình, Haley, ông đã khéo léo kết hợp những câu chuyện thần thoại cổ xưa với cuộc sống hiện đại, tạo nên những tác phẩm vừa hấp dẫn vừa giàu tính giáo dục. Dù có tin đồn rằng những câu chuyện của ông là sự thật được che đậy, nhưng Riordan vẫn khẳng định đó chỉ là hư cấu, có lẽ để giữ bí mật về Trại Con Lai – nơi được cho là ông dành cả mùa hè để ghi chép lại những chuyến phiêu lưu của các á thần. Hiện ông đang sống tại Boston, Massachussetts, cùng vợ và hai con trai, ngoại trừ những mùa hè “đặc biệt” trên Đồi Con Lai.