Xuyên không hai ngàn năm trước, nàng tỉnh giấc trong thân xác vị hoàng hậu mang danh “sửu nữ”, bị Đế Vương hắt hủi. Thay vì cam chịu số phận, nàng quyết tâm thay đổi, từng bước chinh phục trái tim quân vương, viết lại câu chuyện cuộc đời mình. Nhưng hành trình ấy không hề dễ dàng, nhất là khi bên cạnh đế vương đã có Mộng Như, người con gái dịu dàng, luôn kề cận và là mẹ của con trai ngài.
Một sự cố xảy ra, Hứa phi – linh hồn đến từ tương lai – bị vướng vào vòng xoáy tranh đấu chốn hậu cung. Sau buổi hành lễ với Lý Giang, nỗi sợ hãi thoáng hiện trên gương mặt nàng, nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ bình tĩnh giả tạo. Dù hiểu rõ mọi chuyện, Lý Giang vẫn lặng lẽ lắng nghe những lời biện minh của Hứa phi. Không trừng phạt, ngài chỉ ra lệnh giam lỏng nàng, sau đó quay về bên Mộng Như và đứa con thơ. Hình ảnh người phụ nữ ôm con vào lòng ru ngủ, vẻ yên bình toát ra khiến Lý Giang càng thêm yêu thương. Ôm chặt cả hai vào lòng, ngài hứa sẽ bảo vệ họ khỏi mọi hiểm nguy. Niềm tin tuyệt đối vào người đàn ông của đời mình khiến Mộng Như gật đầu đồng ý mà không hề do dự.
Sáng hôm sau, sau buổi thiết triều, Lý Giang ban chiếu chỉ tội danh của Hứa phi cùng một số phi tần khác. Bằng chứng được đưa ra cho thấy Hứa phi bị vu oan hãm hại thái tử và chính nàng mới là người được cứu khỏi âm mưu độc dược. Sự việc của Hứa phi được giải quyết cũng là lúc Mộng Như trút bỏ được gánh nặng lo âu. Nỗi sợ hãi mất đi đứa con yêu dấu giờ đã tan biến.
Trải qua sóng gió, Lý Giang và Mộng Như sống hạnh phúc bên nhau. Đế Vương không nạp thêm bất kỳ phi tần nào khác, các cung phi trước đây đều được ban lệnh hồi hương. Câu chuyện tình yêu của họ trở thành giai thoại được người người trong hoàng cung ngưỡng mộ. Ba năm trôi qua trong êm đềm hạnh phúc. Câu chuyện tình yêu đầy sóng gió nhưng cũng tràn ngập ngọt ngào của Lý Giang và Mộng Như sẽ được hé lộ trọn vẹn trong “Chiếm trọn tim Đế Vương” của tác giả Điệp Phiêu Phiêu.