Đàm Chiêu Quân, một kỳ nữ thông minh tuyệt đỉnh, lại rơi vào cảnh bán thân vì món nợ chồng chất. Ba năm cay đắng trôi qua, may mắn thay, người chồng trên danh nghĩa tuy mang tật khuyết nhưng lại sở hữu trí tuệ hơn người. Nàng vốn không coi trọng vẻ ngoài, mà bị thu hút bởi vẻ đẹp nội tâm. Chàng cũng luôn dành cho nàng ánh mắt trìu mến. Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười, Chiêu Quân quyết định buông bỏ lớp vỏ bọc, sống thật với tình cảm của mình, thậm chí còn muốn trêu chọc chàng nhiều hơn.
Thế nhưng, một bí mật động trời bất ngờ ập đến. Nàng vô tình phát hiện ra, chàng không hề yêu nàng, mà chỉ vì nàng giống hệt người con gái trong bức tranh quý mà chàng nâng niu. Cảm giác bị lừa dối trào dâng, Chiêu Quân không cam tâm làm thế thân cho bất kỳ ai. Chàng muốn ôm mỹ nhân về? Cứ chờ đấy!
Giữa lúc phẫn uất, biến cố xảy ra. Chứng kiến Doãn Thức Câu, phu quân của mình, bất ngờ nôn ra máu, nàng hốt hoảng thốt lên: “Thức Câu! Sao vậy? Chàng không nói gì cả? Sao lại nôn ra máu? Quỷ Đầu Tử, tại sao lại như thế này?”. Giọng nói lo lắng, bất an hiện rõ.
Quỷ Đầu Tử, bằng giọng điệu bình thản, giải thích: “Có lẽ do nội thương cũ tái phát, cộng thêm tâm trạng kích động, tư duy bị ảnh hưởng, khiến vết thương trở nặng”.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”, Chiêu Quân cuống quýt.
“Đương nhiên phải để chàng nghỉ ngơi! Giữ cho chàng tâm trạng thoải mái là ưu tiên hàng đầu.”
Giữa cơn đau, Thức Câu vẫn cố gắng trấn an nàng: “Tôi… Không sao cả, Chiêu Quân… Tất cả là tại tôi, nàng… Đừng tự trách…”. Giọng nói yếu ớt, đứt quãng. Anh không thực sự nguy kịch đến vậy, chỉ là một luồng khí vô hình nào đó tấn công vào ngực, khiến anh phun máu và cảm thấy kiệt sức.
“Được rồi, đừng nói nữa, ta không giận chàng.” Chiêu Quân vội vàng an ủi, “Nằm xuống, chúng ta về nhà.”
“Giang Dung… bọn họ ở đâu?”, Thức Câu gắng gượng hỏi.
“Ta đã cho bọn chúng uống thuốc mê, vừa rồi đã ngã gục trên đường.”
Thức Câu không nói thêm được gì, chỉ khép hờ đôi mắt. “Chờ chút, phái người đưa họ về, rồi báo cho Tư Mã Thịnh đến đón Tư Mã Ấn…”, Chiêu Quân nhanh chóng sắp xếp. Mời bạn đón đọc “Chiêu Quân Săn Chồng – Phức Mai” của tác giả Phức Mai để theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện.