“Chờ Hoa Nguyên Soái Nở” của tác giả Nguyệt Hạ Tang là một câu chuyện tình yêu hài hước, ngọt ngào và đầy bất ngờ giữa Hồ Bất Thích, một nhà thực vật học trái đất trầm ổn, dịu dàng, và Luther Farah, Nguyên soái của một hành tinh thực vật xa xôi. Mối lương duyên kỳ lạ này bắt đầu từ một diễn đàn online dành cho những người yêu thực vật, nơi Hồ Bất Thích tình cờ gặp gỡ Liên (Lotus), nickname của vị Nguyên soái. Những cuộc trò chuyện online nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách không gian, hai người tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và dần nảy sinh tình cảm. Một món quà bất ngờ từ Liên – một đóa hoa lạ – đã khơi mào cho chuỗi phản ứng dở khóc dở cười. Hồ Bất Thích bị dị ứng phấn hoa nghiêm trọng, nhưng đồng thời, “mộng xuân” của anh cũng bắt đầu nảy mầm.
Hành tinh của Luther Farah vận hành theo những quy luật kỳ lạ. Việc tặng hoa đồng nghĩa với lời tỏ tình, và việc “nở hoa” là dấu hiệu của sự khao khát tình yêu. Nguyên soái Luther, sở hữu quyền lực, tiền bạc và cả những hành tinh tư nhân, lại đau khổ vì không tìm được “hoa nào ưng ý” để thụ phấn. Ngoại hình “cổ xưa” khiến hắn bị đồng loại xa lánh. Việc tìm đến các trang web “đen” lại vô tình dẫn dắt hắn đến diễn đàn yêu thực vật và gặp gỡ định mệnh của đời mình – Hồ Bất Thích. Những bức ảnh hoa lá tưởng chừng bình thường với người Trái Đất, lại là hình ảnh “khiêu khích” đối với một người thực vật như Luther. Cuộc gặp gỡ định mệnh này khiến hắn “nảy hoa” mãnh liệt. Tuy nhiên, món quà tỏ tình của hắn lại khiến Hồ Bất Thích khốn đốn vì dị ứng, thậm chí còn mọc ra một nhánh tỏi trên đầu – kết quả của sự kết hợp giữa hai người mà cả hai đều không hề hay biết.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh mối tình oan gia ngõ hẹp này, mà còn khắc họa một thế giới đầy màu sắc với dàn nhân vật phụ độc đáo: người khủng long, người cá, người chó, người tàng hình, người giun… Tất cả cùng chung sống trong một chung cư kỳ lạ, nơi Hồ Bất Thích sinh sống. Sự xuất hiện của một nhân vật phản diện loài người lạc vào chung cư càng làm tăng thêm sự hỗn loạn và hài hước cho câu chuyện.
Bên cạnh yếu tố lãng mạn và hài hước, “Chờ Hoa Nguyên Soái Nở” còn ẩn chứa những chi tiết thú vị về gia đình Hồ Bất Thích. Cái tên Hồ Bất Thích, cùng với hai người anh em Hồ Bất Quy và Hồ Bất Phản, là minh chứng cho sự sáng tạo “dở khóc dở cười” của Hồ ba. Chữ “Bất” được truyền lại qua nhiều thế hệ, gắn liền với những câu chuyện dở khóc dở cười của gia đình họ Hồ. Riêng với Hồ Bất Thích, câu chuyện đằng sau cái tên còn đặc biệt hơn, bắt nguồn từ sự tò mò tìm tòi của Hồ ba với từ điển cổ ngữ.
Với cốt truyện độc đáo, tình tiết hài hước và dàn nhân vật kỳ quặc, “Chờ Hoa Nguyên Soái Nở” hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút giải trí thú vị và những cung bậc cảm xúc khó quên. Câu chuyện tình yêu giữa người Trái Đất và người thực vật, cùng những bí ẩn xoay quanh nhánh tỏi con, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi từng trang sách.