“Chú Chó Hộ Mệnh” (tựa gốc: Shonen to Inu – A Boy and Dog) là tiểu thuyết đầy cảm động của tác giả Seishū Hase, lấy bối cảnh Nhật Bản sau thảm họa kép động đất và sóng thần năm 2011. Câu chuyện bắt đầu với cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Nakagaki Kazumasa, một thanh niên mất việc phải làm công việc phi pháp để chăm sóc mẹ già sa sút trí tuệ, và Tamon, chú chó hoang gầy gò, lạc chủ, luôn hướng ánh mắt về phương Nam. Giữa những ngày tháng chông chênh nhất cuộc đời, Kazumasa cưu mang Tamon, coi chú như “thần hộ mệnh” của mình.
Từ đó, Tamon bắt đầu hành trình xuyên suốt đất nước, chạm đến sáu mảnh đời khác nhau. Đó là một tên trộm ngoại quốc lang bạt, một đôi vợ chồng trẻ bên bờ vực tan vỡ, một cô gái bán hoa xa rời gia đình, một ông lão thợ săn cô độc, và cuối cùng là Hikaru, cậu bé bạn thơ ấu mà Tamon luôn tìm kiếm. Mỗi con người, mỗi số phận đều mang trong mình những tổn thương, lạc lối, vật lộn với mất mát, mặc cảm và cô đơn sau thảm họa. Sự xuất hiện của Tamon, dù chỉ thoáng qua, đã xoa dịu nỗi đau, chữa lành vết thương, đánh thức phần thiện lương, lòng dũng cảm và khát vọng sống tiềm ẩn trong họ. Tamon trở thành biểu tượng của “thần hộ mệnh”, sợi chỉ đỏ kết nối những con người xa lạ, giúp họ tìm lại ý nghĩa cuộc sống và niềm tin vào tương lai.
Tác phẩm là một hành trình năm năm của chú chó Tamon, đi qua những mảnh đời tổn thương. Mỗi chương truyện là một câu chuyện riêng biệt nhưng được liên kết một cách tinh tế qua hình tượng chú chó hộ mệnh. “Chú Chó Hộ Mệnh” không chỉ kể về tình bạn cảm động giữa người và chó mà còn là bản tụng ca về sức mạnh của yêu thương, sự hồi sinh của nhân tính sau mất mát, đau thương. Tác giả Seishū Hase đã khắc họa chân thực những di chứng tâm lý, nỗi đau, sự bế tắc của người dân Nhật Bản sau thảm họa thiên tai, đồng thời đặt ra những câu hỏi sâu sắc về bản chất thiện – ác, về khả năng chữa lành của tình thương và sự gắn kết cộng đồng.
Hình tượng Tamon đặc biệt ấn tượng. Chú không phải thần linh, cũng không phải bùa hộ mệnh, mà chỉ là một chú chó bình thường, thông minh và trung thành. Chính sự hiện diện giản dị ấy lại trở thành “liều thuốc chữa lành” cho những ai có duyên gặp gỡ, giúp họ đối diện và vượt qua bóng tối nội tâm. Ngôn ngữ tác phẩm ấm áp, tinh tế, giàu hình ảnh và cảm xúc, vừa mang chất suy tư vừa truyền tải hy vọng. Với văn phong nhẹ nhàng, cuốn sách phù hợp cho cả người trẻ lẫn người trưởng thành, đặc biệt là những ai yêu động vật hoặc từng trải qua mất mát, khủng hoảng trong cuộc sống.
Seishū Hase (tên thật: Toshihito Bandō, sinh năm 1965 tại Hokkaido) là một nhà văn Nhật Bản nổi tiếng với hơn 40 tiểu thuyết, đặc biệt là các tác phẩm trinh thám, noir và về thế giới yakuza. Ông đã đạt được nhiều giải thưởng văn học lớn, trong đó có Giải thưởng Naoki danh giá năm 2020 với chính tác phẩm “Chú Chó Hộ Mệnh”. Một số tiểu thuyết của ông cũng đã được chuyển thể thành phim và truyện tranh. Hiện Seishū Hase sống cùng những chú chó của mình tại Karuizawa, Nhật Bản, và được biết đến với phong cách viết giàu cảm xúc, đi sâu vào khai thác tâm lý và các vấn đề xã hội.