Bị bỏ rơi từ nhỏ và lớn lên bằng tài lừa đảo siêu việt, Tô Khinh tưởng chừng số phận đã an bài khi bị tổ chức chính phủ bí mật Utopia bắt giữ và cải tạo thành “Khôi Ấn”, phục vụ cho dự án “Lam Ấn” đầy rẫy hiểm nguy. Bên trong Căn cứ Lam Ấn, Tô Khinh phải đối mặt với áp lực khổng lồ và những thử thách khắc nghiệt, không ngừng đấu tranh để sinh tồn. Giữa cơn hỗn loạn, cậu tìm được cơ hội trốn thoát khỏi Utopia, bắt đầu hành trình giành lại tự do. Tuy nhiên, số phận lại đưa đẩy Tô Khinh quay trở lại căn cứ Lam Ấn trong một nỗ lực liều lĩnh để cứu người. Từ đây, cậu bước vào cuộc chiến cam go chống lại chính tổ chức đã tạo ra mình, vừa gánh vác trọng trách nặng nề, vừa dấn thân vào hành trình tự khám phá bản thân giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Giữa những sóng gió cuộc đời, mối quan hệ giữa Tô Khinh và đội trưởng Hồ Bất Quy dần nảy nở, trở thành điểm tựa tinh thần quý giá trong cuộc chiến đầy cam go và thử thách.
Hành trình của Tô Khinh cũng là hành trình của một chàng trai bị cuốn vào vòng xoáy của một dự án siêu năng lực. Từ thân phận một kẻ bị bắt cóc và bị biến đổi, cậu dần gia nhập phe đối lập và không ngừng tôi luyện bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn với mục tiêu cuối cùng là phá hủy chính dự án đã giam cầm mình. Dù mang màu sắc của một câu chuyện siêu anh hùng, “Chung Cực Lam Ấn” lại vấp phải những hạn chế nhất định. Mạch truyện khởi đầu tuy mới mẻ nhưng dần trở nên cũ kỹ, thiếu đi sự đột phá. Việc xây dựng nhân vật chưa đủ sâu sắc khiến người đọc khó lòng đồng cảm trọn vẹn với những diễn biến tâm lý phức tạp của họ. Một số tình tiết phản bội bất ngờ được hé lộ cũng làm giảm đi phần nào sự hấp dẫn của câu chuyện. Sự kết hợp giữa yếu tố hài hước và bi thương trong tác phẩm cũng chưa thực sự hiệu quả.
“Chung Cực Lam Ấn”, đúng như tên gọi của nó, không tạo nên được một cú nổ lớn, cũng như nhân vật chính không thể làm thay đổi thời đại. So sánh với các tác phẩm khác của Priest, “Thiên Nhai Khách” vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật, đặc biệt là Ôn Khách Hành với quá khứ bi kịch được kể lại một cách vừa hài hước vừa đau lòng. Mỗi nhân vật trong “Thiên Nhai Khách” đều để lại dấu ấn riêng, mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người đọc.
Bên cạnh câu chuyện chính về Tô Khinh và Căn cứ Lam Ấn, một câu chuyện khác dường như được lồng ghép vào, xoay quanh cuộc đời Tô Khinh trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Vẻ ngoài nổi bật với làn da trắng, đôi mắt một mí và mái tóc mềm mại khiến Tô Khinh luôn thu hút sự chú ý. Cuộc sống của cậu tưởng chừng bình lặng cho đến khi gặp gỡ Quách Cự Lâm, một người đàn ông thành đạt và chưa kết hôn. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ một tình huống éo le và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều biến động trong cuộc đời Tô Khinh.