“Chút Ân Tình Mong Manh” của Nguyễn Ngọc Ngạn là tập truyện ngắn xoay quanh cuộc sống của những con người bình dị giữa những thời kỳ khó khăn của xã hội. Cuốn sách đưa ta đến với bức tranh chân thực về cuộc sống của những người dân rời bỏ quê hương tìm kiếm cơ hội sinh tồn nơi thành thị phồn hoa nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Quyết định rời xa mảnh đất quen thuộc để bước vào một cuộc sống mới, khác biệt và đầy thử thách chưa bao giờ là dễ dàng. Tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn với sự am hiểu sâu sắc đã khéo léo khắc họa tâm trạng, hy vọng và cả những khát khao cháy bỏng trong cuộc sống của họ.
Câu chuyện của Hường, nhân vật chính trong tác phẩm, là một hành trình đầy biến cố và thăng trầm. Từ những ngày tháng vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người đến những tia hy vọng le lói giữa muôn vàn khó khăn, Hường hiện lên như một đại diện tiêu biểu cho số phận của biết bao con người trong thời buổi loạn lạc. Cách tác giả dẫn dắt câu chuyện của Hường cho thấy sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những biến động trong tâm lý con người.
Bên cạnh câu chuyện của Hường, “Chút Ân Tình Mong Manh” còn mang đến cho người đọc những câu chuyện ngắn khác như “Thời Vận”, “Bên Hành Lang Tòa Án”, “Lạ Giường”, “Món Quà Cuối Năm”, “Chuyện Cũ”, tất cả đều thấm đẫm tình người và chất chứa những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Từng câu chữ, từng chi tiết trong mỗi câu chuyện đều được Nguyễn Ngọc Ngạn trau chuốt tỉ mỉ, tạo nên những thước phim sống động về cuộc đời đầy thăng trầm của những con người nhỏ bé.
Với lối viết chân thực, giàu cảm xúc, “Chút Ân Tình Mong Manh” là một cuốn sách đáng đọc cho những ai yêu thích thể loại truyện ngắn và muốn khám phá những góc khuất trong cuộc sống và tình cảm con người. Tác phẩm hứa hẹn sẽ đưa người đọc vào một hành trình đầy cảm xúc, để rồi từ đó có những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời và những giá trị đích thực. Giọng văn gần gũi, ấm áp của Nguyễn Ngọc Ngạn như lời tâm sự chân thành, khiến người đọc cảm thấy như đang được ngồi đối diện và lắng nghe ông kể chuyện. Đây thực sự là một tác phẩm đáng để đọc và trải nghiệm, để cảm nhận được hơi thở cuộc sống và những rung động từ sâu thẳm tâm hồn con người.