“Chuyện Con Mèo dạy Hải Âu bay” của Luis Sepúlveda là một câu chuyện cảm động và đầy ý nghĩa, vượt xa khuôn khổ của một câu chuyện dành cho trẻ em thông thường. Xuất bản năm 2009 bởi nhà xuất bản Hội Nhà Văn, cuốn sách 140 trang này kể về một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Kengah, một cô hải âu xấu số bị dính dầu loang trên biển, và Zorba, một chú mèo mun to lớn tốt bụng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Kengah đã gửi gắm quả trứng duy nhất của mình cho Zorba cùng ba lời hứa: không ăn quả trứng, chăm sóc cho quả trứng nở và dạy hải âu con bay.
Zorba, với bản tính nhân hậu, đã chấp nhận lời thỉnh cầu khó tin này, mở ra một hành trình phi thường đầy thử thách và bất ngờ. Chú mèo mun to đùng cùng đàn mèo cảng phải học cách ấp trứng, nuôi nấng hải âu con Lucky và quan trọng nhất là dạy Lucky bay – một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi đối với loài mèo. Xuyên suốt câu chuyện, tình bạn kỳ lạ giữa mèo và hải âu dần nảy nở, mang đến những khoảnh khắc vừa hài hước vừa xúc động. Zorba, cùng với sự giúp đỡ của những người bạn mèo và cả con người, đã vượt qua mọi rào cản, thực hiện trọn vẹn lời hứa với Kengah.
“Chuyện Con Mèo dạy Hải Âu bay” không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tình bạn giữa các loài vật, mà còn là bài học sâu sắc về trách nhiệm, lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Tác giả Luis Sepúlveda khéo léo lồng ghép thông điệp về bảo vệ môi trường, lên án thảm họa tràn dầu gây hại cho sinh vật biển thông qua số phận của Kengah. Cuốn sách cũng đề cao giá trị của sự sẻ chia, lòng dũng cảm và ý chí vượt khó, thể hiện qua hành trình kiên trì của Zorba trong việc thực hiện lời hứa. Với giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng nhưng không kém phần sâu lắng, “Chuyện Con Mèo dạy Hải Âu bay” sẽ chạm đến trái tim của cả độc giả nhỏ tuổi lẫn người lớn, để lại dư âm khó quên về một thế giới đầy ắp tình yêu thương và những điều kỳ diệu. Đây chắc chắn là một tác phẩm đáng đọc, một món quà tinh thần ý nghĩa cho những ai đang tìm kiếm những câu chuyện đẹp và giàu cảm xúc.