Hơn nửa thế kỷ qua, những tình khúc “Bài không tên” của Vũ Thành An đã chạm đến trái tim biết bao thế hệ người yêu nhạc. Âm hưởng da diết, lời ca đầy chất tự sự đã khơi gợi trong lòng người nghe những nỗi niềm riêng tư sâu kín. Và giờ đây, sau hơn bảy mươi năm cuộc đời, nhạc sĩ Vũ Thành An đã sẵn sàng mở lòng, chia sẻ những câu chuyện ẩn sau những bản tình ca bất hủ ấy trong cuốn sách “Chuyện Tình Không Tên”.
Độc giả, những người đã trót thương mến những giai điệu của ông, hẳn luôn tò mò về những bóng hồng đã đi qua cuộc đời và khơi nguồn cảm hứng cho những sáng tác đầy xúc cảm. Những câu hỏi về nguồn cảm hứng sáng tác mà trước đây nhạc sĩ thường né tránh, nay đã được ông trải lòng qua những trang viết chân thành. “Chuyện Tình Không Tên” không chỉ là lời giải đáp cho thắc mắc bấy lâu, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến những tình cảm mà khán giả đã dành cho âm nhạc của ông suốt bao năm qua.
Vũ Thành An cũng lần đầu tiên tiết lộ lý do vì sao lại chọn cách đặt tên “Bài không tên” cho các sáng tác của mình. Đó không chỉ là cách để “giấu tên người tình”, giữ gìn sự riêng tư cho những người phụ nữ đã đi qua đời ông, tránh những xáo trộn không đáng có cho cuộc sống hiện tại của họ, mà còn là một chiến lược táo bạo của người nhạc sĩ trẻ tuổi ngày nào, mong muốn tạo sự khác biệt, gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Sự lựa chọn đầy tính toán ấy, thật may mắn, đã đưa tên tuổi Vũ Thành An đến gần hơn với người yêu nhạc và giúp những tình khúc của ông trường tồn theo thời gian.
Cuốn sách được viết dưới dạng những bức thư tình gửi đến những “người em” trong ký ức. Đại từ “Em” được dùng để chỉ chung những bóng hồng đã đi qua cuộc đời ông, có thể là người tình, người vợ, hay đơn thuần chỉ là em gái, bạn bè… Mỗi bài hát, mỗi câu chuyện đều gắn liền với một bóng hình cụ thể, nhưng tất cả đều được Vũ Thành An giữ kín, như một cách trân trọng những kỷ niệm đẹp đã qua. Ông cũng khẳng định rằng, dù tha thiết, sâu đậm đến mấy, những mối tình của ông vẫn luôn nằm trong khuôn khổ lễ giáo phương Đông, chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những nụ hôn… và tất cả đều đẹp, đều đáng nhớ.
“Chuyện Tình Không Tên” không chỉ là những câu chuyện tình, mà còn là những lát cắt chân thực về cuộc đời, về con người bình thường của nhạc sĩ Vũ Thành An, một người đã sống và trải nghiệm qua bao thăng trầm của thời đại. Cuốn sách cũng là lời đính chính cho những giai thoại, đồn đoán về cuộc đời ông, để độc giả có cái nhìn đúng đắn hơn về con người thật của nhạc sĩ tài hoa. Với Vũ Thành An, tất cả những gì ông để lại, cũng chỉ là “chút kỷ niệm nho nhỏ làm vui cho đời”.