Phi Hoa mang đến cho độc giả một câu chuyện tình yêu đầy bi thương và day dứt giữa bối cảnh cổ đại với tác phẩm “Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa”. Một chuyện tình tay ba đẫm nước mắt, nơi tình yêu, thù hận và sự cố chấp đan xen tạo nên một bức tranh ái tình đầy ám ảnh.
Câu chuyện mở ra với hình ảnh Vạn Trinh Nhi, một người phụ nữ mang trong mình vẻ đẹp rực rỡ nhưng cũng đầy u uất. Dưới bóng cây dâu năm nào, lời hẹn ước của chàng trai tên Đỗ Giam Ngôn đã in sâu vào tâm trí nàng suốt mười sáu năm. Giữa những biến cố thăng trầm của triều đại, Đỗ Giam Ngôn cùng vị vua trẻ Chu Kiến Thâm trải qua những năm tháng gian khổ. Tình yêu và hy vọng nhen nhóm trong lòng Trinh Nhi khi Giam Ngôn trở về, nhưng số phận nghiệt ngã lại cướp đi người nàng yêu thương. Viên ngọc hình hổ, kỷ vật cuối cùng của Giam Ngôn, trở thành minh chứng cho một mối tình dang dở, đồng thời là khởi nguồn cho bi kịch tình ái với Chu Kiến Thâm.
Chu Kiến Thâm, vị vua mang ơn cứu mạng Trinh Nhi, lớn lên dưới sự che chở của nàng và dần nảy sinh tình cảm sâu đậm. Dù biết trái tim nàng đã trao cho người khác, dù chứng kiến sự thay đổi và lạnh nhạt của nàng, tình yêu của Kiến Thâm vẫn không hề lay chuyển. Sự si mê và chiếm hữu đã đẩy ngài vào vòng xoáy của tình yêu đơn phương, tạo nên một mối tình trái ngang đầy đau đớn.
Vạn Trinh Nhi, mang trong mình nỗi đau mất người yêu và gánh nặng thù hận, trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng. Nàng tìm cách trả thù Chu Kiến Thâm, nhưng khi sự thật được phơi bày, nàng lại chọn cho mình một kết cục bi thảm. Liệu đó là sự hối hận muộn màng hay một cách giải thoát cho chính mình? Sự cố chấp của Trinh Nhi khiến người đọc vừa thương cảm vừa day dứt.
“Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu, mà còn là bức tranh khắc họa số phận con người trong vòng xoáy của quyền lực và thù hận. Qua nhiều góc nhìn khác nhau, tác giả Phi Hoa khéo léo dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm đầy phức tạp của từng nhân vật, giúp ta thấu hiểu những lựa chọn và hành động của họ. Tình yêu cuồng si, những ân oán tình thù, và sự giằng xé giữa tình cảm và lý trí được khắc họa một cách tinh tế, tạo nên một câu chuyện đầy mê hoặc, khiến người đọc không thể rời mắt. Cuối cùng, ai mới là người chiến thắng trong cuộc tình đầy bi ai này? Chu Kiến Thâm với tình yêu đơn phương, Vạn Trinh Nhi với nỗi hận thù dai dẳng, hay Đỗ Giam Ngôn, người đã ra đi nhưng vẫn mãi in đậm trong trái tim người ở lại?