Thạch Bất Hoại, một bậc thầy của truyện kinh dị, đưa người đọc vào hành trình rợn tóc gáy với tuyển tập “Chuyến Xe Cuối Cùng”. Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện kỳ bí, đầy ám ảnh với những hồn ma báo mộng, nghiệp chướng đeo bám, sợi dây thừng người chết, người đàn bà của bóng đêm, bến đò biệt ly, vết xăm ma, ma tình, một xác hai hồn, linh hồn trong ngọn nến, trò chơi ma quái, tình người kiếp rắn, trở về từ kiếp sói, đồng xu nhuộm máu, bức tranh chết chóc, chiếc áo khoác trên mộ, tiếng khóc trên mộ, gốc cây mặt quỷ, bóng người trên biển vắng… và tất nhiên, không thể thiếu câu chuyện chủ đề – “Chuyến Xe Cuối Cùng”.
Câu chuyện “Chuyến Xe Cuối Cùng” mở ra với một tình huống trớ trêu đầy rùng rợn. Chiếc xe tang chở ông Yêu vừa rời khỏi trại hòm vài dặm thì bất ngờ chết máy. Ông chủ Thọ Lộc, chủ xe tang, than trời trách đất về sự xui xẻo, cho rằng việc chọn ngày giờ ra đi của ông Yêu cũng thật “khôn ngoan” khiến ông không thể tiếp tục công việc làm ăn. Tài xế Nhân, người chưa từng gặp tình huống oái oăm nào như vậy trong suốt sự nghiệp chở người chết của mình, tỏ ra vô cùng lo lắng, bất lực. Vợ ông Yêu, dù đau buồn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, khuyên mọi người nên chấp nhận số phận.
Giữa khung cảnh hoang vắng, sự tuyệt vọng bao trùm lấy Nhân khi anh tự hỏi tại sao mình lại xui xẻo đến vậy. Ông chủ Thọ Lộc lại đưa ra một lời giải thích kỳ quặc dựa trên tuổi tác của người sống và người chết. Ông cho rằng Nhân tuổi Sửu, ông Yêu tuổi Dần, Dần ăn Sửu nên mới xảy ra chuyện này. Nhân không tin vào lời giải thích mê tín đó và càng thêm hoang mang, không biết phải làm sao. Thời gian càng trôi, lễ mặt tại chùa sắp đến, thầy chùa đang chờ đợi, áp lực càng đè nặng lên vai những người còn sống.
Trong lúc bế tắc, vợ ông Yêu bỗng nhớ ra một hiệp ước giữa chồng mình và ông Bác. Theo đó, người sống sót giữa hai người sẽ có trách nhiệm chở người kia đến nghĩa địa. Giờ đây, ông Yêu đã mất, chỉ còn ông Bác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Liệu ông Bác ở đâu? Liệu ông có đến kịp giờ? Và liệu chuyến xe cuối cùng có thực sự kết thúc tại nghĩa địa?
Bên cạnh “Chuyến Xe Cuối Cùng”, tuyển tập còn mang đến cho độc giả những câu chuyện kinh dị khác như “Cưới Chồng Cho Người Chết”, “Hồn Ma Cô Bán Bưởi”, “Ma Tình Kiếp Trước”, “Đám Tang Hoa Hồng”, “Hồn Ma Hoa Ban Trắng”, “Ngôi Mộ Cổ Ở Chùa Già Lam”, “Đứa Bé Bị Chôn Sống”, “Hồn Ma Uống Rượu”, “Mất Trinh Từ Kiếp Trước” và “Ngôi Nhà Có Chín Người Chết”. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép kinh hoàng, góp phần tạo nên bức tranh u ám, đầy bí ẩn về thế giới tâm linh. Hãy cùng Thạch Bất Hoại bước vào chuyến hành trình đầy ám ảnh với “Chuyến Xe Cuối Cùng”.