“Chuyện xưa Nam Tây” của tác giả Hạ Nặc Đa Cát là một câu chuyện đầy kịch tính xoay quanh hành trình bảo vệ và truy tìm một di chúc bí ẩn. Ninh Ngạn, nhân vật trung tâm, sau bao nỗ lực tìm kiếm cuối cùng đã nắm giữ được di chúc, nhưng cũng từ đó, cô bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm với sự xuất hiện của nhóm người bí ẩn do Chúc Nam Tầm cầm đầu. Mặc dù không bị ép buộc giao nộp di chúc, Ninh Ngạn vẫn bị nghi ngờ và bị nhóm người này giữ lại. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trên đường đến bệnh viện, cô đã kịp thời chuyển con dấu quan trọng cho anh trai, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà bản thân gánh vác.
Tuy không chắc chắn về số phận của mình, liệu có thể gặp lại Chúc Nam Tầm hay không, Ninh Ngạn đã chấp nhận đối mặt với cái chết. Cô sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bí mật của di chúc. Hành trình của Ninh Ngạn không chỉ là cuộc chạy trốn khỏi sự truy đuổi, mà còn là cuộc đấu tranh nội tâm đầy giằng xé giữa trách nhiệm và sự sống còn. Tác giả Hạ Nặc Đa Cát khéo léo đan xen những tình huống căng thẳng, nghẹt thở với những khoảnh khắc hy sinh đầy xúc động, tạo nên một bức tranh hấp dẫn, lôi cuốn người đọc vào mê cung bí ẩn của “Chuyện xưa Nam Tây”. Liệu Ninh Ngạn có thể chiến thắng số phận? Bí mật nào ẩn giấu trong di chúc kia? Tất cả sẽ được hé lộ trong tác phẩm đầy kịch tính này.