“Cô Ba Trà” của Xuân Vũ là một cuốn tiểu thuyết lịch sử hư cấu, kể về cuộc đời đầy bi kịch và mê hoặc của một mỹ nhân nổi tiếng Sài Gòn những năm 1920-1936. Từ một gia đình khiêm tốn, Cô Ba Trà vươn lên trở thành một biểu tượng sắc đẹp, được mệnh danh là “Ngôi sao Sài Gòn”, “Huê Khôi Nam Kỳ”. Cuộc đời cô gắn liền với những bi kịch, thăng trầm trong tình yêu và sự nghiệp, được tác giả Xuân Vũ khắc họa một cách cẩn thận và sinh động.
Sinh ra trong gia đình có vị thế, cha là Hội Đồng Quản Hạt sở hữu hàng chục ngàn mẫu ruộng, Cô Ba Trà sớm được hưởng cuộc sống nhung lụa, được săn đón bởi những người đàn ông giàu có và quyền lực. Cô nhận được vô số quà tặng xa xỉ, kim cương hảo hạng từ Sáu Ngọ, vua của các sòng bạc, thậm chí cả lời cầu hôn từ Hoàng Ngự Đệ nước Xiêm La. Tuy nhiên, số phận đưa đẩy cô vào con đường làm việc tại Đại Lục Lữ Quán, nơi cô gặp gỡ Tư Nhị, Quế Anh và Danielle, những người bạn thân thiết đã cùng cô trải qua nhiều sóng gió. Cô cũng gặp gỡ và bị cuốn vào vòng xoáy tình ái với những công tử giàu có như Cậu Tư Phước Georges và Cậu Ba Qui.
Hành trình của Cô Ba Trà là một chuỗi những lựa chọn đầy khó khăn. Cô học cách sinh tồn trong thế giới đầy cám dỗ, đối mặt với những cạm bẫy và cả những lời khuyên chân thành, như lời khuyên của Đốc Sao, nữ hoàng sắc đẹp một thời, người đã từ bỏ cuộc sống ả đào để tìm kiếm hạnh phúc gia đình. Cô Ba Trà cũng trải qua những cuộc hôn nhân chóng vánh, từ một thầu khoán giàu có đến thầy Cò-mi họ Vương, người đem lại cho cô hy vọng về một tình yêu chân thành. Nhưng quá khứ của cô vẫn là một bóng ma đeo bám, khiến hạnh phúc luôn mong manh.
Cuộc đời Cô Ba Trà là bức tranh phản chiếu xã hội Sài Gòn xưa, với những hào nhoáng xen lẫn những góc khuất tăm tối. Tác giả Xuân Vũ không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử mà còn đặt ra những câu hỏi về thân phận người phụ nữ, về giá trị của tiền bạc, tình yêu và hạnh phúc đích thực. Số phận cuối cùng của Cô Ba Trà, liệu cô có tìm được bình yên hay tiếp tục chìm đắm trong bi kịch, được tác giả khéo léo để ngỏ, tạo nên sự day dứt và ám ảnh cho người đọc.
“Cô Ba Trà” hứa hẹn là một tác phẩm đáng đọc, mang đến cho bạn những giây phút chìm đắm trong câu chuyện đầy mê hoặc, đồng thời gợi mở những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời và số phận con người. Cuốn sách không chỉ là câu chuyện về một mỹ nhân nổi tiếng mà còn là một lát cắt về xã hội Sài Gòn xưa, với những mảng sáng tối đan xen, tạo nên một bức tranh vừa lộng lẫy vừa đầy u uất.