“Cô Bé Uống Ánh Trăng” của Kelly Barnhill mở ra tại Bảo Hộ Quốc, một vùng đất u ám chìm trong nỗi sợ hãi mụ phù thủy độc ác. Người dân nơi đây tin rằng, để tránh tai họa, hàng năm họ phải hiến tế một đứa trẻ sơ sinh cho mụ ta. Tuyệt vọng và đau đớn, họ cam chịu số phận cho đến khi một người mẹ dũng cảm đứng lên bảo vệ con mình, thách thức truyền thống nghiệt ngã này. Hành động của cô vô tình hé lộ những bí mật đen tối bị che giấu bấy lâu, mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới kỳ diệu.
Ẩn sau màn sương dày đặc của Hinterland, bên cạnh đầm lầy tăm tối và núi lửa sôi sục, là nơi những đứa trẻ bị hiến tế được đưa đến. Tại đây, phù thủy Xan đã cứu sống một bé gái bằng cách cho cô bé uống ánh trăng, đặt tên cho cô là Luna. Lo sợ sức mạnh tiềm ẩn trong Luna, Xan quyết định nuôi nấng cô bé. Luna lớn lên trong tình yêu thương và sự che chở của Xan, cùng với Glerk, một đầm lầy tốt bụng, và Fyrian, một chú rồng nhỏ. Sức mạnh ma thuật của Luna dần bộc lộ khi cô bước sang tuổi mười ba.
Câu chuyện tiếp diễn với sự xuất hiện của mẹ ruột Luna, một thợ mộc trẻ đến từ Bảo Hộ Quốc với mục đích tiêu diệt phù thủy. Xan, Luna, Glerk và Fyrian phải hợp sức bảo vệ bản thân và vùng đất yên bình của họ. Mỗi nhân vật mang trong mình những quan điểm và kiến thức riêng, tạo nên sự đa dạng và chiều sâu cho câu chuyện. Cuộc hành trình của họ đan xen giữa phép thuật, tình mẫu tử, lòng dũng cảm và sự tha thứ, dẫn dắt người đọc khám phá thế giới kỳ ảo đầy màu sắc.
“Cô Bé Uống Ánh Trăng” là một câu chuyện cổ tích hiện đại, mê hoặc cả trẻ em lẫn người lớn. Kelly Barnhill sử dụng ngôn ngữ tinh tế, giàu hình ảnh, vẽ nên một thế giới thần thoại sống động. Dù nhịp điệu phần đầu có phần chậm rãi khi tập trung giới thiệu bối cảnh và nhân vật, nhưng chính sự chậm rãi đó lại giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho những tình tiết hấp dẫn về sau. Tác phẩm không chỉ khơi gợi trí tưởng tượng, mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, lòng tốt và sức mạnh của sự tha thứ, giúp mỗi người tìm thấy nơi mình thuộc về và xoa dịu những nỗi buồn trong cuộc sống.
Qua những chuyến thăm trường học và giao lưu với học sinh, Kelly Barnhill nhận ra rằng mỗi độc giả đều xây dựng nên một câu chuyện riêng cho mình, mang dấu ấn cá nhân độc đáo. Chính sự tương tác giữa tác giả và người đọc đã thổi hồn vào tác phẩm, biến “Cô Bé Uống Ánh Trăng” thành một hành trình khám phá đầy mê hoặc và ý nghĩa.