Từ khu ổ chuột Soweto tăm tối của Johannesburg, Nam Phi, Nombeko, một cô gái da đen mồ côi cha mẹ, lớn lên giữa cái chết, ma túy, rượu chè và sự tuyệt vọng ngập tràn. Tương lai dường như chỉ dành cho cái chết sớm, nhưng Nombeko lại ấp ủ những khát vọng lớn lao hơn số phận nghiệt ngã đã an bài. Với trí thông minh thiên bẩm và lòng quyết tâm sắt đá, cô tự học đọc, học viết, và bằng sự mưu mẹo, liều lĩnh phi thường, Nombeko trốn thoát khỏi khu ổ chuột, mang theo mình những viên kim cương lậu trị giá hàng triệu đô.
Cuộc đời Nombeko là một chuỗi những sự kiện khó tin nối tiếp nhau. Bị cuốn vào vòng xoáy của phân biệt chủng tộc và bất công, cô không mong muốn trở thành nô lệ trên chính quê hương mình, cũng chẳng mơ tưởng đến việc trở thành cố vấn bất đắc dĩ cho một dự án bom nguyên tử. Thế nhưng, số phận trớ trêu lại đẩy cô vào cả hai tình huống oái oăm ấy, buộc cô phải vận dụng trí tuệ toán học siêu việt của mình để tồn tại. Khao khát tự do thôi thúc Nombeko lên kế hoạch trốn thoát đến Thụy Điển, một vùng đất hứa hẹn sự bình yên và cơ hội mới.
Tại Thụy Điển, định mệnh đưa đẩy Nombeko gặp gỡ cặp song sinh Holger, những con người mang trong mình lý tưởng cách mạng lật đổ vương triều. Cuộc đời cô gái Nam Phi bỗng chốc đan xen vào số phận của hai anh em người Thụy Điển, tạo nên một câu chuyện đầy tréo ngoe và kịch tính. Khi cặp song sinh Holger lên kế hoạch bắt cóc vua và thủ tướng Thụy Điển, Nombeko bất ngờ trở thành chìa khóa của một chiến dịch giải cứu mang tầm vóc quốc tế. Cô phải ngăn chặn một thảm họa hạt nhân toàn cầu, quyết định số phận của quả bom nguyên tử đang nằm trong tay một siêu cường đầy tham vọng.
“Cô Gái Mù Chữ Phá Bom Nguyên Tử”, cuốn tiểu thuyết mới nhất của Jonas Jonasson, tác giả của cuốn sách best-seller “Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất”, hứa hẹn mang đến cho độc giả một hành trình phiêu lưu đầy kịch tính, hài hước và châm biếm. Với lối kể chuyện dí dỏm đặc trưng, Jonasson khéo léo lồng ghép những nhân vật lịch sử có thật vào câu chuyện hư cấu, tạo nên một thế giới đầy màu sắc, pha trộn giữa thuyết âm mưu chính trị và những tình huống dở khóc dở cười. Cuốn sách là một bản giao hưởng đầy lôi cuốn của sự thông minh, lòng dũng cảm và khát vọng tự do, chắc chắn sẽ khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách.