“Cô Gái và Hoa Cẩm Chướng” của Archibald Joseph Cronin là một câu chuyện tình yêu đầy day dứt xoay quanh ba nhân vật: Catherine, Nancy và Meddon. Catherine, một cô gái sở hữu đôi mắt đẹp và u buồn, mang trong mình tình yêu đặc biệt dành cho hoa cẩm chướng. Xuất thân từ một gia đình thị dân nghèo khó ở London, Catherine bước vào đời từ năm 17 tuổi với công việc thư ký tầm thường tại một hãng buôn. Với nghị lực phi thường, cô đã vươn lên trở thành chủ một hãng kinh doanh đồ nghệ thuật và trang trí mỹ thuật danh tiếng, có đại diện tại cả Mỹ và Pháp. Catherine đã lựa chọn từ bỏ hôn nhân để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp và chăm lo cho mẹ cùng đứa cháu gái mồ côi từ khi cô mới ngoài hai mươi.
Nancy, một cô gái đam mê nghệ thuật, đã theo học trường sân khấu và trở thành diễn viên. Cô gặp gỡ và đính hôn với Meddon, một người đàn ông Mỹ hơn cô nhiều tuổi, và mời anh về London. Tại đây, Meddon gặp gỡ Catherine. Qua những lần tiếp xúc, trải qua nhiều biến cố, cả hai nhận ra một sự thật khiến họ bàng hoàng: họ yêu nhau. Tính cách tương đồng, sự đồng cảm sâu sắc đã kéo họ lại gần, nhưng mối tình này lại đặt họ vào tình thế khó xử và đau khổ.
Một buổi trưa tháng Mười Một ẩm ướt, giới mộ điệu đổ về Vernon để tham dự một cuộc đấu giá tranh vô tiền khoáng hậu, tâm điểm là bức “Quý Cô với Hoa Cẩm Chướng” của Holbein. Bức chân dung nhỏ quý giá của Cô de Quercy, con gái ngài đại sứ triều vua Henry VIII, được gửi đến từ Tu Viện Wroxon bởi gia đình Kneller. Với nét vẽ thanh tú và kỹ thuật thể hiện phi thường, bức họa được xem là một tuyệt tác của Holbein trong thời kỳ hoàng kim của ông.
Không khí trong phòng đấu giá trở nên căng thẳng khi bức họa được kêu giá. Từ hai ngàn guineas, con số nhanh chóng leo thang, cuộc đấu giá diễn ra quyết liệt giữa các nhà sưu tầm. Cuối cùng, chỉ còn lại hai đối thủ nặng ký. Già Bernard Rubin, một tay chơi đồ cổ lão luyện, và Catherine Lorimer, người phụ nữ với tình yêu mãnh liệt dành cho nghệ thuật. Mức giá cuối cùng dừng lại ở con số chín ngàn tám trăm guineas, thuộc về Catherine.
Khi Catherine bước ra khỏi phòng đấu giá, Rubin tiến đến bên cạnh cô. Giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của London, hai người đứng lại, dường như vẫn còn chưa thoát khỏi dư âm của cuộc đấu giá đầy kịch tính. Rubin ngỏ lời mời Catherine đi cùng đường, nhưng câu chuyện của họ sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu Catherine sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực giữa sự nghiệp rực rỡ và tình yêu đầy trắc trở? Đón đọc “Cô Gái và Hoa Cẩm Chướng” để khám phá những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.