“Có Hợp Có Tan” của Lâu Vũ Tình là câu chuyện tình yêu hiện đại đầy day dứt, khắc họa những hứa hẹn và đổ vỡ trong cuộc đời. Một lời thề nguyện, một tình yêu tưởng chừng bền chặt suốt đời, vậy mà lại mong manh đến dễ vỡ. Anh đã từng hứa sẽ nhớ lời thề này mãi mãi, cô cũng đã từng đặt trọn niềm tin vào anh, tin vào một đời một kiếp bên nhau. Nhưng rồi, dường như anh đã quên đi lời hứa năm xưa, hoặc phải chăng cô đã quá tin tưởng để rồi nhận lại toàn đau thương?
Trói buộc anh bằng lời thề, cô ngỡ rằng anh sẽ không thể rời xa. Thế nhưng, thực tại phũ phàng đã chứng minh điều ngược lại. Để giải thoát cho anh, cũng là để giải thoát cho chính mình, cô quyết định chấm dứt tất cả. Tình yêu dành cho anh lớn đến mức cô cam chịu tất cả, hi sinh tất cả, chỉ mong anh hạnh phúc. Dù không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, ít nhất, họ đã chia tay trong êm đẹp.
Câu chuyện mở ra với ba mối tình đan xen: tình yêu đầy bi kịch của nam nữ chính, câu chuyện tình yêu dang dở của bác sĩ Dương và vợ sắp cưới, và mối tình lặng lẽ của người tài xế gây tai nạn và cô người yêu mù lòa. Nam chính, một chàng trai hoàn hảo, là trung tâm của mọi sự chú ý, còn nữ chính lại mờ nhạt, âm thầm yêu anh. Họ đến với nhau, cùng nhau xây đắp tổ ấm, hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời, nguyện chết nếu phản bội. Nhưng rồi, sự xuất hiện của mối tình đầu đã khiến mọi thứ đảo lộn. Nam chính, giằng xé giữa hai người con gái, cuối cùng đã gặp tai nạn và qua đời khi đang ở bên mối tình đầu.
Nữ chính suy sụp, mất đi ký ức, sống như một cái xác không hồn. Định mệnh đưa đẩy cô gặp bác sĩ Dương, người mà nam chính đã nhập hồn vào. Nhưng oái oăm thay, bác sĩ Dương lại mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trong thân xác của bác sĩ Dương, nam chính cố gắng chữa lành vết thương lòng cho nữ chính, giúp cô tìm lại chính mình và có thêm dũng khí để yêu thêm lần nữa, bởi anh biết, anh không thể ở bên cô mãi mãi. Kết thúc câu chuyện là sự ra đi của nam chính, để lại nữ chính với nỗi đau khôn nguôi.
Xuyên suốt câu chuyện là những tình tiết khó hiểu, những mâu thuẫn trong tình yêu và sự ích kỷ của mỗi nhân vật. Liệu nam chính có thực sự phản bội lời thề? Anh nói yêu nữ chính, vậy tại sao lại ở bên người con gái khác? Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nữ chính và bác sĩ Dương liệu có phải là sự sắp đặt của số phận, hay chỉ là một sự trớ trêu? Tất cả những câu hỏi đó sẽ khiến người đọc không khỏi day dứt và suy ngẫm về tình yêu, về sự lựa chọn và về những mất mát trong cuộc đời. “Có Hợp Có Tan” không chỉ là câu chuyện tình yêu buồn, mà còn là bài học về sự trân trọng, về cách yêu và buông bỏ.