Xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình vốn không phải chuyện lạ, nhưng xuyên vào làm em gái của nam phụ cặn bã thì quả là một trải nghiệm “có một không hai”. Đó chính là tình huống dở khóc dở cười mà Ngôn Nại phải đối mặt sau khi gấp lại cuốn tiểu thuyết đang đọc dở của tác giả Tư Không Mão Mão – “Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã”. Thay vì trở thành nữ chính hay ít nhất là một nữ phụ có chút đất diễn, Ngôn Nại lại nhập vào vai em gái của Ngôn Diễn – nam phụ nổi tiếng với danh hiệu “cặn bã” và cái kết bi thảm không kém.
Theo mạch truyện gốc, số phận của cô em gái này cũng chẳng khá khẩm hơn, thường bị lợi dụng, trở thành vật hy sinh cho hạnh phúc của nam nữ chính. Nhưng may mắn thay, Ngôn Nại đã nắm rõ toàn bộ cốt truyện, biết trước mọi tình tiết “cẩu huyết” sắp xảy ra. Giải pháp duy nhất để thay đổi vận mệnh chính là… thay đổi chính anh trai mình và tránh xa cặp đôi nam nữ chính càng xa càng tốt.
Hành trình “cải tạo” nam phụ cặn bã của Ngôn Nại bắt đầu bằng những bước đi nhỏ, từng chút một kéo gần khoảng cách với Ngôn Diễn. Dù mang tiếng xấu xa, nhưng sâu thẳm trong con người Ngôn Diễn vẫn dành cho cô em gái nhỏ của mình một tình yêu thương chân thành. Dưới sự “mai mối” tưởng như tai hại nhưng lại tràn đầy tình cảm của Ngôn Nại, Ngôn Diễn dần thay đổi, tuy chưa hoàn hảo nhưng cũng đủ để thấy được sự chuyển biến tích cực trong tâm lý nhân vật.
Trong nguyên tác, em gái của Ngôn Diễn yêu Dung Quý Hàn đến mức điên cuồng, bất chấp tất cả để được gả cho anh ta, cuối cùng nhận lại kết cục thê thảm. Biết trước kết cục này, Ngôn Nại đối với Dung Quý Hàn chỉ có một chữ: chạy. Cô sợ hãi anh ta như chuột sợ mèo, chỉ cần cùng chung một không gian thôi cũng đủ khiến cô chột dạ, tìm mọi cách để lẩn tránh. Những tình huống trốn chạy dở khóc dở cười của Ngôn Nại khiến Dung Quý Hàn không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí còn tưởng cô đang áp dụng một “chiêu thức” mới trong tình yêu.
Tuy nhiên, Dung Quý Hàn không phải nam chính. Nhân vật nam chính thực sự lại xuất hiện một cách mờ nhạt đến khó tin, khiến độc giả phải kiên nhẫn chờ đợi rất lâu mới thấy bóng dáng anh. Những lần gặp gỡ đầu tiên của hai người cũng “cẩu huyết” không kém. Lần đầu là trước cửa hàng bán đồ kích dục, lần hai là sau rèm cửa sổ khách sạn, lần thứ ba lại càng kịch tính hơn, mở ra những sóng gió mới cho cuộc đời Ngôn Nại. Chi tiết về lần gặp thứ ba được tác giả giữ bí mật, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho độc giả.
“Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã” thu hút người đọc bởi motif mới lạ, kết hợp hài hòa giữa yếu tố hài hước và những tình tiết gay cấn. Nửa đầu truyện tập trung vào tình cảm gia đình, đặc biệt là tình yêu thương và nỗ lực thay đổi anh trai của Ngôn Nại. Những bí mật trong câu chuyện cũng dần được hé lộ dưới góc nhìn của nhân vật, tạo nên nhiều bất ngờ thú vị. Nửa sau truyện sẽ xoay quanh chuyện tình cảm của Ngôn Nại, hứa hẹn mang đến những cung bậc cảm xúc mới cho người đọc.