“Có Lẽ Nào Lại Như Thế” của Cư Ni Nhĩ Tư là một tác phẩm âm nhạc huyền bí, mang đậm âm hưởng cổ điển đặc trưng của bản nhạc “Mỗi Ngày Lạnh Lẽo” của Trác Lí. Tác phẩm xoay quanh câu hỏi đầy chất thơ: “Một tảng băng vững vàng, từ trái này sang trái kia mà không chút dấu vết, vì sao lại như vậy?”. Câu hỏi này, được đặt ra trong “Mỗi Ngày Lạnh Lẽo”, cũng chính là nút thắt mở ra câu chuyện tình yêu đẹp, vượt thời gian, về một tảng băng giá lạnh tan chảy dưới ánh mặt trời nhỏ bé. Chính Trác Lí đã tìm ra câu trả lời: “Vì có mặt trời ở đó mà”. Và câu trả lời này được Viên Khởi Lương trong “Bảo Bối Vợ Yêu” tiếp nối một cách ngọt ngào: “Vì có em”.
Câu chuyện còn là lời tự sự của người chị, người bạn, có lẽ, còn là người mẹ tinh thần của Trác Lí. Tác giả lớn hơn Trác Lí bảy tuổi, chứng kiến quá trình trưởng thành đầy màu sắc của cậu bé. Từ những khám phá non nớt của tuổi thơ cho đến khi trở thành một nhạc sĩ tài hoa, Trác Lí luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho tác giả. Ký ức về lời tựa “Chị Ý” mà Trác Lí dành tặng cho tác giả năm nào vẫn vẹn nguyên, tươi mới như chính khoảnh khắc nó được viết ra, như một minh chứng cho tình cảm đặc biệt, thiêng liêng mà tác giả dành cho Trác Lí.
Trác Lí, trong mắt tác giả, là một cậu bé tinh nghịch, hiếu động, với những trò chơi trẻ con đầy sáng tạo. Từ việc trèo tường, trốn trong hẻm nhỏ, giả vờ ngất xỉu khi đánh nhau, cho đến những trò nghịch ngợm như đốt pháo dưới ao rồi phun nước vào người qua đường, hay cùng bà Vương nhặt củ cải, tất cả đều vẽ nên chân dung một cậu bé Trác Lí hồn nhiên, ngây thơ. Tác giả mượn lời bà mình, “Trác Lí là đứa trẻ của trời đã ban, nên tất cả đều là vô ý trời ban”, để miêu tả sự đặc biệt, có phần kì lạ nhưng lại rất đỗi đáng yêu của Trác Lí.
“Có Lẽ Nào Lại Như Thế” hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá thế giới nội tâm phong phú của Trác Lí, đồng thời là câu chuyện cảm động về tình bạn, tình thân, và cả tình yêu thương vô điều kiện. Độc giả sẽ được đắm mình trong những giai điệu cổ điển của “Mỗi Ngày Lạnh Lẽo”, cùng suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, của tình yêu, và của sự trưởng thành. Cuốn sách cũng là lời tri ân sâu sắc mà Cư Ni Nhĩ Tư gửi đến Trác Lí, người đã mang đến cho cuộc đời tác giả những gam màu tươi sáng và đáng nhớ.