Hoa Nguyệt Nguyệt, một cô gái mạnh mẽ, độc miệng và có phần gai góc, đã dành trọn tuổi thanh xuân để theo đuổi Trình Hòa. Tình yêu đơn phương, chấp nhất và đầy bướng bỉnh của cô khiến người ngoài nhìn vào vừa thương cảm vừa khó hiểu. Cô chấp nhận tất cả thiệt thòi, chịu đựng mọi đắng cay chỉ để đổi lấy chút quan tâm hời hợt từ người mình yêu. Nhưng Trình Hòa luôn lấp lửng giữa cô và người cũ, khiến Nguyệt Nguyệt chìm trong đau khổ. Sinh nhật năm ấy, chứng kiến cảnh người yêu tay trong tay với người khác, trái tim cô tan vỡ. Tuyệt vọng, Nguyệt Nguyệt quyết định rời xa Trình Hòa, chấm dứt mối tình đơn phương đầy đau đớn.
Trong suốt thời gian theo đuổi Trình Hòa, bên cạnh Nguyệt Nguyệt luôn có Tề Tín, bạn thân của Trình Hòa và cũng là người âm thầm giúp đỡ cô theo đuổi tình yêu của mình. Chứng kiến Nguyệt Nguyệt đau khổ vì Trình Hòa, tình cảm của Tề Tín dành cho cô dần lớn lên. Nhưng tình yêu của anh chỉ là đơn phương, Nguyệt Nguyệt chỉ nhìn thấy Trình Hòa mà không hề hay biết người lặng lẽ che chở, bảo vệ mình bấy lâu nay. Quá tuyệt vọng, Tề Tín quyết định ra nước ngoài, mong muốn khoảng cách và thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Nhưng rồi anh nhận ra mình không thể quên được Nguyệt Nguyệt, và quyết định quay trở về để tìm lại tình yêu đã bỏ lỡ.
Họ gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách, cả hai đều đã trưởng thành hơn. Dù vẫn giữ nguyên tính cách của mình, nhưng mối quan hệ giữa họ đã lặng lẽ thay đổi. Họ tiến đến hôn nhân bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và mong muốn mang lại hạnh phúc cho đối phương. Nhưng ngay trong ngày cưới, Trình Hòa bất ngờ xuất hiện, muốn níu kéo Nguyệt Nguyệt. May mắn thay, Tề Tín đã kịp thời ngăn cản và đưa cô dâu của mình rời đi. Hạnh phúc mà anh ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã nằm trong tầm tay.
Cuộc sống hôn nhân của Tề Tín và Nguyệt Nguyệt bắt đầu trong ngọt ngào và ấm áp. Tề Tín là một người chồng tuyệt vời, chu đáo và hết lòng yêu thương vợ. Bên cạnh những khoảnh khắc lãng mạn, đời sống vợ chồng của họ còn được tô điểm bằng những trò chơi “nhạy cảm” đậm chất SM, khiến người đọc không khỏi đỏ mặt. Ban đầu, Nguyệt Nguyệt tưởng mình là người nắm quyền chủ động, nhưng thực chất Tề Tín mới là “sói đội lốt cừu”, từng bước dẫn dắt cô vào “bẫy tình” của mình.
Càng về sau, những bí mật về cuộc hôn nhân này dần được hé lộ. Quá khứ của Nguyệt Nguyệt ẩn chứa một bi kịch gia đình, còn mối quan hệ giữa Trình Hòa và cô cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Liệu có sự phản bội nào đã xảy ra trong quá khứ? Liệu những biến cố hiện tại chỉ là một vở kịch được dàn dựng từ trước? Tình yêu và hôn nhân mà Nguyệt Nguyệt đang có phải là hình phạt cho những sai lầm trong quá khứ? Tất cả sẽ được giải đáp trong những chương cuối cùng của câu chuyện.
“Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi” của tác giả Đại Ôn không sở hữu một cốt truyện quá mới mẻ, nhưng lại thu hút người đọc bởi hình tượng nam chính Tề Tín – một người đàn ông ấm áp, chu đáo và luôn sẵn sàng bảo vệ người mình yêu. Dù văn phong chưa thực sự mượt mà, nhưng câu chuyện vẫn đủ sức lôi cuốn người đọc bởi những tình tiết hài hước, lãng mạn xen lẫn những bí ẩn đầy kịch tính. Câu chuyện đang đi đến hồi kết, hãy cùng theo dõi và ủng hộ tác giả hoàn thành tác phẩm này.