“Cô Ngốc, Cởi Áo Ra” của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu là câu chuyện tình yêu hài hước, nhẹ nhàng xoay quanh Trần An An, một cô gái ngây thơ, “dây thần kinh nhạy cảm có phần kém nhạy” và Diệp Lương Nhất, vị bác sĩ điển trai, lạnh lùng nhưng ẩn chứa bản chất phúc hắc. Sự trái ngược trong tính cách của hai người tạo nên những tình huống dở khóc dở cười, khi Trần An An hoàn toàn không nhận ra mình đang bị theo đuổi, còn Diệp Lương Nhất thì mặt dày theo đuổi cô nàng không biết xấu hổ.
Mối duyên của họ bắt đầu từ những lần gặp gỡ “bất đắc dĩ” tại bệnh viện, nơi Trần An An phải “cởi sạch đồ” trước mặt bác sĩ Diệp vì lý do khám chữa bệnh. Từ mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân, tình cảm của họ dần phát triển theo chiều hướng lãng mạn, hài hước. Diệp Lương Nhất, một khi đã yêu là yêu hết mình, không ngần ngại “ra tay” chinh phục trái tim Trần An An, thậm chí còn có sự “hậu thuẫn” đắc lực từ mẹ ruột. Mặc dù có sự xuất hiện của tình địch, nhưng với sự kiên trì và chân thành, Diệp Lương Nhất cuối cùng cũng chiếm được trái tim người đẹp.
Câu chuyện được kể bằng giọng văn dí dỏm, hài hước qua những tình huống thường ngày như đi siêu thị, mua sắm quần áo, tặng quà sinh nhật… Mỗi tình huống đều được tác giả khéo léo lồng ghép những chi tiết “bá đạo” của Diệp Lương Nhất trong việc “dụ dỗ” Trần An An, khiến người đọc không khỏi bật cười. Ví dụ như việc anh chàng mua áo mưa vị chocolate khi cô nàng đòi chocolate, hay “chỉ dẫn” cô nàng cởi đồ khi thử váy mới.
Không chỉ xoay quanh chuyện tình yêu của cặp đôi chính, câu chuyện còn có sự góp mặt của các nhân vật phụ thú vị như bà mẹ “cùng hội cùng thuyền” với Diệp Lương Nhất hay nam phụ Chu Tề đáng mến. Tuy không có những tình tiết gay cấn, drama hay ngược tâm, “Cô Ngốc, Cởi Áo Ra” vẫn thu hút người đọc bởi sự nhẹ nhàng, hài hước và ngọt ngào. Giống như một dòng sông êm đềm, thi thoảng mới “nổi sóng”, câu chuyện mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn thoải mái, xua tan những mệt mỏi của cuộc sống.
Tình yêu của Diệp Lương Nhất và Trần An An là minh chứng cho câu nói “tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị, hay thậm chí là cả IQ”. Đây là một câu chuyện tình yêu dễ thương, không có hiểu lầm hay ngược tâm, chỉ toàn là những khoảnh khắc ngọt ngào và hài hước. Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hài hước để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, “Cô Ngốc, Cởi Áo Ra” chính là sự lựa chọn hoàn hảo.