“Cớ Sao Nói Không Yêu” của Cố Tây Tước là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không kém phần thú vị, xoay quanh mối tình giữa Triệu Khải Ngôn và Nguyễn Tĩnh. Mối duyên của họ bắt đầu một cách tình cờ trên chuyến xe lửa, rồi tiếp tục gặp gỡ tại giáo đường và trong một buổi gặp mặt bạn bè. Những lần chạm mặt bất ngờ ấy như sợi chỉ đỏ se duyên, dẫn dắt họ đến với nhau.
Triệu Khải Ngôn, một chàng trai đẹp trai, từng trải và có chút mạo hiểm thời niên thiếu, luôn giữ thái độ nho nhã, lịch sự với mọi người, khiến người khác khó lòng đoán được suy nghĩ. Sự điềm tĩnh và phong thái quý ông ấy lại hoàn toàn biến mất khi đứng trước Nguyễn Tĩnh. Anh trở nên vụng về, lúng túng, hôn cô rồi vội vàng xin lỗi, lo sợ đến mức mấy ngày sau không dám gặp mặt. Sự “nhát gái” đáng yêu ấy càng thể hiện rõ hơn qua những nụ hôn lén lút kèm lời hứa “lần sau không dám nữa” đầy trẻ con. Anh khao khát bày tỏ tình cảm nhưng lại e sợ bị từ chối, và khi lấy hết can đảm thổ lộ, anh đã thật sự nhận được lời từ chối. Tự ái bị tổn thương, Triệu Khải Ngôn chọn cách làm lơ Nguyễn Tĩnh, nhưng rồi lại ghen tuông khi thấy cô cười nói với người khác, cuối cùng vẫn quay lại tiếp tục theo đuổi.
Trái ngược với vẻ ngoài tự tin của Triệu Khải Ngôn, Nguyễn Tĩnh mang trong mình sự dè dặt sau mối tình đơn phương thời học sinh dành cho Tưởng Nghiêm. Cô đã dồn hết tâm tư, tình cảm cho mối tình ấy, để rồi sau này trở nên “vô dục vô cầu” trong chuyện tình cảm. Gặp gỡ Triệu Khải Ngôn, Nguyễn Tĩnh cảm nhận được những rung động kỳ lạ nhưng chưa thể xác định rõ ràng. Cô trân trọng tình bạn với anh và mong muốn giữ vững mối quan hệ này cho đến khi thực sự hiểu rõ lòng mình. Và khi đã chắc chắn về tình cảm của bản thân, cô thẳng thắn đón nhận tình yêu của Triệu Khải Ngôn.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh những rung động ngọt ngào, những khoảnh khắc ngại ngùng đáng yêu của cặp đôi chính mà còn điểm xuyết những tình tiết thú vị, hài hước. Đó là những màn đối đáp “mặt dày” nhưng cũng đầy tinh tế của Triệu Khải Ngôn khi tìm cách ở lại nhà người yêu, hay những phân đoạn “hóa sói” đầy ngọt ngào, mãnh liệt trong tình yêu. Không thể thiếu những tình huống dở khóc dở cười khi Triệu Khải Ngôn phải đối mặt với các “tình địch” và thẳng thừng tuyên bố chủ quyền với Nguyễn Tĩnh. Tất cả tạo nên một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng không kém phần sâu lắng, hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn, ngọt ngào. Nếu bạn yêu thích phong cách viết truyện của Cố Tây Tước, “Cớ Sao Nói Không Yêu” chắc chắn là một tác phẩm không nên bỏ lỡ.