Sau cú ngã đau đớn từ trên lầu cao, Bạch Ngưng không hề biến mất khỏi thế gian này. Thay vào đó, cô tỉnh dậy trong một cuộc đời hoàn toàn xa lạ, mang danh phận phu nhân của một vị Tổng giám đốc tiếng tăm. Cuộc sống tưởng chừng như một giấc mơ với nhung lụa xa hoa, nhưng thực tế lại ngập tràn những toan tính và phiền phức của giới thượng lưu. Bạch Ngưng bất đắc dĩ phải sống dưới danh nghĩa của một người khác, trong một cuộc hôn nhân không phải của mình. Khao khát tự do, cô tìm cách trốn chạy khỏi chiếc lồng son đầy rẫy mưu mô. Tuy nhiên, người chồng trên danh nghĩa lại bất ngờ thổ lộ: “Tôi phát hiện tôi đã phạm vào đại kỵ của đàn ông, mẹ nó, lại chìm đắm trong thứ tình yêu buồn cười này rồi.”
Lời thú nhận đầy mâu thuẫn đó mở ra một chương mới đầy sóng gió trong mối quan hệ giữa hai người. Từ chia ly đến tái hợp, Bạch Ngưng và vị Tổng giám đốc dần cuốn vào vòng xoáy tình yêu đầy đam mê và giằng xé. Yêu và hận đan xen, tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất đều hướng về nhau. Giữa những rối ren và hiểu lầm, Bạch Ngưng nhận ra sai lầm lớn nhất của mình chính là yêu anh, rồi lại cố gắng quên anh.
“Cô Vợ Giả của Tổng Giám Đốc” của tác giả Thanh Đình là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở, với những nút thắt, những bí mật và những khoảnh khắc nghẹt thở. Hành trình tìm kiếm hạnh phúc của Bạch Ngưng sẽ đưa người đọc qua những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ ngọt ngào đến đắng cay, từ hy vọng đến tuyệt vọng. Liệu cô có thể thoát khỏi thân phận “vợ giả” để tìm thấy tình yêu đích thực? Liệu người chồng danh nghĩa kia có thật lòng yêu thương cô, hay chỉ là một trò chơi tình ái trong thế giới hào nhoáng đầy cạm bẫy? Câu trả lời sẽ được hé lộ dần qua từng trang sách.