“Con Đầm Pích”, một tác phẩm thần bí đặc sắc của đại văn hào Nga Aleksandr Sergeyevich Pushkin, ra đời năm 1834, là một viên ngọc sáng trong sự nghiệp văn xuôi của ông. Tác phẩm không chỉ phản ánh sâu sắc hiện thực xã hội Nga đầu thế kỷ 19 mà còn dự báo một cách nhạy bén về cuộc khủng hoảng tinh thần của con người trong xã hội hiện đại. Được viết tại Bônđinô trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 1833, ban đầu tác phẩm được Pushkin dự định đặt tên là “Phát đạn giả”, cho thấy một hướng tiếp cận khác ban đầu của ông.
“Con Đầm Pích” tái hiện chân thực bức tranh cuộc sống Nga đương thời, xoay quanh câu chuyện bí ẩn về ba quân bài có thể mang lại vận may không tưởng. Sự thành công của tác phẩm một phần đến từ việc Pushkin khéo léo lồng ghép vào câu chuyện những chi tiết gợi nhắc đến nhân vật có thật ngoài đời. Nhiều người đương thời đã nhận ra sự tương đồng giữa nhân vật Bá tước già trong truyện và nữ Công tước N.P.Golitsyna, điều này càng làm tăng thêm sức hấp dẫn và sự tò mò cho người đọc. Chính nhờ sự kết hợp tài tình giữa yếu tố hiện thực và huyền bí, “Con Đầm Pích” đã nhanh chóng được công chúng đón nhận và đánh giá cao.
Pushkin, được mệnh danh là “Mặt trời thi ca Nga”, là một trong những cây bút vĩ đại nhất của văn học Nga. Ông có đóng góp to lớn trong việc phát triển ngôn ngữ văn học Nga hiện đại và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa lãng mạn Nga thế kỷ XIX. “Con Đầm Pích”, một minh chứng rõ nét cho tài năng văn chương xuất sắc của Pushkin, được xuất bản lần đầu trong “Tủ sách để giải trí” năm 1834 và ngay lập tức nhận được sự tán dương từ giới phê bình.
Trong không khí trang nghiêm của một tang lễ, dòng người từ những gia đình quý tộc lần lượt đến viếng và tạ lỗi trước linh cữu của Bá tước phu nhân. Người quản gia lớn tuổi, với đôi mắt đẫm lệ, là người đầu tiên chạm tay lên chủ nhân của mình lần cuối, được dìu đỡ bởi các hầu gái. Gherman, con trai trẻ của Bá tước phu nhân, tiến đến quỳ gối trước linh cữu. Ánh mắt hắn dường như bắt gặp sự chế nhạo từ người đã khuất. Bất ngờ, Gherman lùi lại và ngã xuống, gây ra một tiếng xôn xao trong không gian tĩnh lặng của nhà thờ. Giữa những lời bàn tán, một người tiết lộ bí mật về thân phận thực sự của Gherman: “Người trẻ kia là con riêng của Bá tước phu nhân.” Một người Anh đứng gần đó lặng lẽ gật đầu. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá thế giới bí ẩn và đầy lôi cuốn của “Con Đầm Pích”, một kiệt tác văn học của Aleksandr Pushkin.