“Con Đường Mây Trắng” của Osho, một trong những tác phẩm quan trọng nhất của ông, mở ra cánh cửa vào thế giới triết lý sâu sắc về cuộc sống, tâm hồn và con người. Lấy cảm hứng từ hình ảnh “con đường mây trắng”, Osho khắc họa chân dung một tâm hồn tự do, bay bổng, không bị trói buộc bởi những định kiến và giới hạn từ bên ngoài. Cuốn sách là lời mời gọi độc giả bước vào hành trình khám phá bản thân, trải nghiệm cuộc sống với sự sáng tạo và tự do tuyệt đối.
Osho, tên thật là Chandra Mohan Jain, sinh năm 1931 tại Ấn Độ, là một nhà thần học, giáo sư và triết gia nổi tiếng với tư tưởng về sự tự giác, tình yêu và thiền định. Cuộc đời ông là một chuỗi ngày không ngừng đổi mới và cũng đầy tranh cãi. Từ việc thành lập cộng đồng Thiền định Rajneeshpuram ở Oregon, Hoa Kỳ đến những bài giảng và tác phẩm gây chấn động, Osho đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử tư tưởng thế giới. “Con Đường Mây Trắng” cũng như nhiều tác phẩm khác của ông, như “Bhagavad Gita: Talks on the Songs of Kabir” và “The Book of Secrets,” tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn cầu, ngay cả sau khi ông qua đời vào năm 1990.
“Con Đường Mây Trắng” được thai nghén từ những buổi đối thoại giữa Osho và một nhóm người phương Tây tại Cộng đồng quốc tế Osho ở Poona, Ấn Độ. Họ đã đặt ra những câu hỏi thiết thực về con đường tìm đến sự giác ngộ, và Osho, với sự minh triết của một bậc thầy tâm linh, đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc, soi rọi con đường cho nhân loại bước vào thế kỷ 21. Hình ảnh mây trắng, biểu tượng cho sự tự do và vô ngại, được Osho lựa chọn để dẫn dắt người đọc trên hành trình khám phá nội tâm, vượt qua những bão tố, gió mưa, để cuối cùng chạm đến cầu vồng rực rỡ của sự an lạc.
Mây trắng, phiêu du và tự tại, không gốc rễ, không ràng buộc, là hiện thân của sự tồn tại thuần khiết, không mục đích, không đích đến. Nó trôi nổi tự do, đón nhận mọi hướng, mọi tầm nhìn, không phán xét, không chối bỏ. Con đường của mây trắng chính là con đường vô lộ, không vướng bận bởi những toan tính của tâm trí. Thiền định, theo Osho, là trạng thái vô trí, nơi ta hiện hữu trọn vẹn trong giây phút hiện tại, không hướng đến bất kỳ đích đến nào. Mỗi khoảnh khắc đều là mục đích, mỗi bước chân đều là hành trình. “Con Đường Mây Trắng” khuyến khích chúng ta sống như những đám mây trắng, trôi nổi giữa bầu trời bao la, tận hưởng niềm vui và cực lạc của sự hiện hữu thuần khiết, không kháng cự, không tranh đấu. Đó chính là con đường dẫn đến tự do đích thực.