“Con Mồi Hoàng Kim” là cuốn tiểu thuyết thứ 28 trong series “Con mồi” ăn khách của John Sandford, tiếp tục đưa độc giả vào cuộc phiêu lưu căng thẳng cùng thám tử tài năng Lucas Davenport. Lần này, Davenport phải đối mặt với một vụ án phức tạp và nguy hiểm hơn bao giờ hết, không chỉ đòi hỏi sự nhạy bén trong điều tra mà còn cả lòng dũng cảm để đối đầu với những thế lực đen tối ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng. Cuốn sách không chỉ đơn thuần là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa cảnh sát và tội phạm, mà còn là bức tranh phản ánh xã hội Mỹ đầy rẫy những góc khuất tăm tối. Từ những kẻ tâm thần máu lạnh giết người không ghê tay, đến những chính trị gia, quan chức cấp cao, thậm chí cả những người trong ngành cảnh sát, tất cả đều có thể che giấu những bí mật động trời đằng sau vẻ ngoài đạo mạo. Sự mục rữa len lỏi vào từng ngóc ngách của xã hội, đe dọa sự công bằng và chính nghĩa.
Tuy nhiên, giữa bóng tối đó, vẫn le lói những tia sáng hy vọng. Hình ảnh Lucas Davenport, người cảnh sát kiên trung và chính trực, đại diện cho những con người dám đứng lên chống lại cái ác, sẵn sàng hi sinh vì lẽ phải. Sự tồn tại của những người như anh khẳng định rằng chính nghĩa vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn, và những kẻ ác, dù có xảo quyệt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. “Con Mồi Hoàng Kim” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy kịch tính và hồi hộp, đồng thời khiến người đọc phải suy ngẫm về những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại.
Câu chuyện bắt đầu với vụ cướp vàng táo bạo tại kho vàng Sibley, nơi hàng triệu đô la vàng thỏi biến mất không dấu vết. Lucas Davenport được giao trọng trách điều tra, và anh nhanh chóng nhận ra đây không phải là một vụ cướp thông thường. Manh mối duy nhất để lại là một mảnh kim cương vàng nhỏ, được cho là một phần của “Con Mồi Hoàng Kim”, một viên kim cương khổng lồ từng thuộc sở hữu của hoàng gia Nga. Davenport tin rằng Kidd, tên sát nhân khét tiếng với biệt danh “Người Thợ Kim Cương”, chính là kẻ chủ mưu. Hắn ta không chỉ là một tên cướp, mà còn là một kẻ giết người tàn nhẫn, sẵn sàng loại bỏ bất kỳ ai cản đường hắn.
Cuộc truy đuổi Kidd đưa Davenport vào một mê cung đầy nguy hiểm và bí ẩn. Anh phải đối mặt với những băng nhóm tội phạm quốc tế, những âm mưu chính trị đen tối, và cả những nguy hiểm rình rập từ chính nội bộ lực lượng cảnh sát. Quá trình điều tra dần hé lộ quá khứ bí ẩn của Kidd, cũng như mối liên hệ của hắn với một tổ chức tội phạm hùng mạnh. Davenport bị dồn vào chân tường, phải đưa ra những quyết định sinh tử để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Anh phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn Kidd trước khi hắn ta gây ra thêm những tội ác kinh hoàng khác. Cuốn sách không chỉ là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa thám tử và tội phạm, mà còn là một cuộc chiến giữa thiện và ác, lòng tham và sự hủy diệt.