“Con Trai Người Thợ Gốm” của Tony Mitton là câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm bản ngã của Ryo, một cậu bé lớn lên trong gia đình làm gốm yên bình ở vùng nông thôn Nhật Bản. Ban đầu, Ryo khao khát nối nghiệp cha mình, trở thành một nghệ nhân gốm tài ba. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ định mệnh với anh hùng Akio, người đã dũng cảm bảo vệ dân làng khỏi bọn cướp, đã khơi dậy trong Ryo một ước mơ mới: trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Theo lời khuyên của Akio, Ryo rời làng, lên núi tìm kiếm một vị ẩn sĩ để học nghệ, chính thức bước vào hành trình khám phá chính mình.
Câu chuyện được kể lại qua góc nhìn của Ryo khi trưởng thành, nhìn lại chặng đường đầy biến động của tuổi trẻ. Hành trình này không chỉ là hành trình rèn luyện võ nghệ mà còn là hành trình trưởng thành về tâm hồn. Qua mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi thử thách, Ryo dần nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống và con đường mà trái tim mình thực sự khao khát. Tác giả khéo léo dẫn dắt người đọc đi theo dòng suy nghĩ của Ryo, duy trì sự tò mò cho đến tận cùng với một cái kết đầy ý nghĩa và thuyết phục.
Trên con đường tìm kiếm sự thật về bản thân, Ryo may mắn được gặp gỡ và dìu dắt bởi nhiều nhân vật đáng quý: từ người anh hùng dũng cảm Akio, vị ẩn sĩ thông thái trên núi, cho đến những người dân tốt bụng dọc đường. Dù mong muốn con trai kế nghiệp, cha của Ryo vẫn tôn trọng quyết định của con. Câu nói của ông: “Nếu con thực sự cảm thấy, từ tận đáy lòng, rằng con đường mà con muốn là con đường đúng đắn, thì hãy theo đuổi con đường đó”, không chỉ thể hiện tình yêu thương vô bờ bến mà còn là bài học quý giá về sự ủng hộ và tin tưởng dành cho con cái.
Tác phẩm “Con Trai Người Thợ Gốm” còn gây ấn tượng bởi những hình ảnh minh họa tuyệt đẹp, sống động, khắc họa chân thực cuộc sống thường nhật của người thợ gốm và hành trình phiêu lưu của Ryo. Ngôn ngữ thơ trong sáng, gần gũi, kết hợp với nhịp điệu vui tươi, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho câu chuyện. Dù cốt truyện có phần đơn giản, dễ đoán, thiếu đi những tình tiết bất ngờ, nhưng tác phẩm vẫn truyền tải thông điệp sâu sắc về tình cha con, giá trị của lao động và sự kiên trì theo đuổi ước mơ. “Con Trai Người Thợ Gốm” là cuốn sách tranh lý tưởng để cha mẹ đọc cho con nghe, cùng con khám phá thế giới xung quanh và vun đắp tình cảm gia đình.
Tony Mitton, 61 tuổi, hiện đang sống tại Cambridge cùng vợ và chú mèo Tiggy. Với giọng đọc truyền cảm, ông thường xuyên đi kể chuyện, đọc thơ cho thiếu nhi trên khắp nước Anh. Ông được biết đến với tập thơ đầu tay “Plum” với chủ đề thiên nhiên, vạn vật được thể hiện bằng giọng điệu hài hước. Tác phẩm “The Red and White Spotted Handkerchief” của ông đã giành giải bạc Nestlé Smarties Awards năm 2000. Năm 2014, Tony Mitton nhận giải thơ dành cho trẻ em CLPE. “Con Trai Người Thợ Gốm” đã được đề cử giải Branford Boase Award 2018 – giải thưởng văn học Anh dành cho tiểu thuyết đầu tay xuất sắc. Sắp tới, vào tháng 10, tác giả sẽ ra mắt sách ảnh “Snow Ghost” với phần minh họa của Diana Mayo.