“Công Chúa Nghịch Thiên” của tác giả Phỉ Hà đưa bạn vào một câu chuyện cung đình đầy kịch tính, xoay quanh số phận bi thảm của một công chúa cao quý. Bị giam cầm và biến thành trò tiêu khiển cho những kẻ thấp hèn, nàng phải đối mặt với sự sỉ nhục tột cùng. Câu nói đầy ám ảnh “Ta là một công chúa, hai tay dính đầy máu tươi. Còn trước đó, hai tay của tất cả mọi người, đều dính đầy máu của ta” hé lộ một quá khứ đẫm máu và khát khao báo thù mãnh liệt.
Văn Nhiễm, công chúa triều Văn xinh đẹp, giờ đây bị lột trần trước sự khinh miệt của bộ lạc Man. Sự nhục nhã tột cùng này, thay vì khiến nàng gục ngã, lại khơi dậy một sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ. Trước sự uy hiếp và tra tấn của thủ lĩnh Man tộc, Văn Nhiễm vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến rợn người, khiến Đạt Lai – một người trong bộ lạc – cảm thấy bất an. Liệu sự im lặng này là biểu hiện của nỗi sợ hãi tột độ, hay là dấu hiệu của một kế hoạch thâm sâu?
Mọi chuyện càng trở nên kịch tính khi quan tài của Hoàng tử Nhị được mang đến. Ý đồ bệnh hoạn của thủ lĩnh Man tộc khi muốn đặt Văn Nhiễm bên cạnh thi thể người đã khuất khiến người đọc không khỏi rùng mình. Nhưng chính tại thời khắc này, Văn Nhiễm đã làm một điều không ai ngờ tới: nàng hôn lên trán nam tử trong quan tài. Hành động kỳ lạ này khiến tất cả mọi người sững sờ, đặc biệt là lão thủ lĩnh. Nụ cười bí ẩn sau đó của nàng càng làm tăng thêm vẻ ma mị và khó đoán.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi một bàn tay từ trong quan tài đưa ra, kéo Văn Nhiễm vào bên trong. Khoảnh khắc nàng xuất hiện trở lại, khoác trên mình y phục nam nhi, ánh mắt lóe lên sự tò mò khó tả, mọi thứ dường như đảo lộn. Nam tử trong quan tài, Trì Liệt, sống lại một cách khó tin, gọi thủ lĩnh Man tộc là cha. Sự xuất hiện của anh khiến tất cả mọi người bàng hoàng, đặc biệt là lão thủ lĩnh và Đạt Lai. Một câu hỏi lớn được đặt ra: chuyện gì đã xảy ra?
Với tình tiết gay cấn, lôi cuốn, “Công Chúa Nghịch Thiên” hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những giây phút đọc truyện đầy hấp dẫn. Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện ngôn tình thông thường mà còn là hành trình của một công chúa vượt qua số phận nghiệt ngã, tìm lại chính mình và trả thù những kẻ đã hãm hại mình. Nếu bạn yêu thích thể loại ngôn tình, “Công Chúa Nghịch Thiên” là một tác phẩm không thể bỏ qua. Và nếu bạn muốn khám phá thêm những câu chuyện tương tự, hãy tìm đọc “Luân Hãm Cưỡng Chế” hay “Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn”.