“Công Chúa Thành Vương Phi” của tác giả Tiếu Dương là câu chuyện đầy cảm động về hành trình chuộc lỗi và tình yêu của Tĩnh Bắc Vương – Bùi Nguyên Tu dành cho công chúa Lung Nguyệt. Kiếp trước, là một vị tướng tài ba nắm giữ trọng quyền, Bùi Nguyên Tu đã quá chú tâm vào binh nghiệp mà vô tình bỏ bê người con gái yêu mình hết mực, dẫn đến bi kịch khiến anh day dứt khôn nguôi.
Được sống lại một đời, Bùi Nguyên Tu trọng sinh trở thành hậu duệ của chính mình, mang theo ký ức và tình yêu sâu đậm dành cho Lung Nguyệt. Anh quyết tâm bù đắp cho nàng, bảo vệ nàng khỏi mọi khổ đau. Ngay từ khi nàng còn là một cô bé 5 tuổi, anh đã dồn hết tâm sức để xây dựng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nàng. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lại đến từ chính sự ngây thơ, vô tư của Lung Nguyệt khi nàng vô tình gây ra những rắc rối với những người quyền lực như hoàng đế, thái tử và Ngũ hoàng tử.
Bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và quyết tâm, Bùi Nguyên Tu kiên trì chờ đợi, vượt qua mọi chông gai với hy vọng một ngày nào đó có thể chiếm được trái tim Lung Nguyệt và đưa nàng về bên mình. Liệu anh có thành công trong cuộc chinh phục trái tim công chúa? Câu trả lời sẽ được hé lộ dần qua từng trang sách, mang đến cho độc giả những bất ngờ thú vị.
Tác phẩm khắc họa hình tượng một nam chính lý tưởng: mạnh mẽ, quyền lực, tận tình và hết mực chung thủy. Tình yêu của anh dành cho nữ chính được thể hiện một cách vừa đáng yêu lại vừa có chút “biến thái”, hài hước với suy nghĩ “ý nàng chính là ý ta” mà không hề có chút phản kháng. Nữ chính Lung Nguyệt cũng là một nhân vật đáng yêu, mang nét ngây thơ, thuần khiết. Sự kết hợp giữa hai nhân vật tạo nên một câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa hài hước, hứa hẹn sẽ khiến độc giả “lọt hố” ngay từ những chương đầu tiên.
Không chỉ tập trung vào câu chuyện tình yêu, “Công Chúa Thành Vương Phi” còn khéo léo lồng ghép bối cảnh triều đình đầy mưu mô, tranh đấu. Ngay từ những dòng chữ đầu tiên, tác giả đã khéo léo dẫn dắt người đọc vào một triều đại đầy sóng gió với những cuộc thảo luận căng thẳng về hạn hán, chiến sự giữa hoàng đế và quần thần. Những mưu tính, toan tính chốn cung đình, sự uy nghiêm của hoàng đế, những lời bàn luận sắc bén của các quan đại thần được miêu tả chân thực, sống động. Tất cả những yếu tố này góp phần tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về triều đình phong kiến, đem đến cho người đọc những trải nghiệm chân thực và hấp dẫn. Câu chuyện mở đầu bằng cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa Hoàng hậu và Thuận Khải Đế, hứa hẹn mở ra một hành trình khám phá đầy bất ngờ và thú vị.