Chìm đắm trong thế giới tình yêu đầy bi kịch và ám ảnh của “Công Tắc Tình Yêu”, một tác phẩm xuất sắc từ cây bút của Phỉ Ngã Tư Tồn – tác giả nổi tiếng với những câu chuyện tình yêu day dứt lòng người. Cuốn sách xoay quanh mối tình đầy sóng gió giữa Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh, hai con người mang trong mình những vết thương lòng sâu sắc. Số phận trớ trêu đẩy họ vào vòng xoáy của thù hận và đau khổ, bắt nguồn từ bi kịch gia đình khi mẹ của Tiểu Manh chính là người gây ra tổn thương cho cô bằng cách thuê sát thủ trả thù cha dượng. Không chỉ vậy, chính Chu Diễn Chiếu cũng là người gây ra nhiều đau đớn cho Tiểu Manh, khiến mối quan hệ của họ chìm trong oán hận.
Tuy nhiên, đằng sau những tổn thương mà họ gây ra cho nhau, vẫn le lói một tình yêu sâu đậm được thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt. Tình yêu ấy mãnh liệt đến mức Chu Diễn Chiếu sẵn sàng đe dọa tự tử nếu Tiểu Manh gặp nguy hiểm, một minh chứng cho sự hy sinh và tình cảm vô bờ bến anh dành cho cô. Câu chuyện được dẫn dắt khéo léo với những tình tiết uẩn khúc, bí ẩn, mời gọi người đọc từng bước khám phá sự thật đằng sau mối quan hệ phức tạp này.
“Công Tắc Tình Yêu” không phải là một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi cả hai nhân vật chính đều phải tìm đến cái chết, để lại trong lòng người đọc một nỗi buồn man mác, day dứt khôn nguôi. Hình ảnh đôi giày gỗ được khoan thủng với dòng chữ “Suốt đời bên nhau” mờ nhạt trên đỉnh núi như một lời khẳng định về tình yêu vừa mãnh liệt vừa đầy thù hận của họ, một tình yêu đã bị số phận vùi dập. Kết thúc mở khiến ta không khỏi tự hỏi, liệu cái chết có phải là một khởi đầu mới cho họ ở một kiếp sống khác, nơi họ có thể quên đi những đau thương của kiếp này và thực sự được “suốt đời bên nhau”?
Liệu ở kiếp sau, Chu Diễn Chiếu sẽ lại là chàng trai nghịch ngợm năm nào, lòng chỉ hướng về một người con gái duy nhất? Liệu Chu Tiểu Manh sẽ lại là cô gái ngây thơ, yêu hết mình không toan tính? Liệu họ có thể cùng nhau xây đắp một tổ ấm nhỏ, trồng một cái cây lớn bên cửa sổ, nơi Diễn Chiếu có thể leo lên để gặp Tiểu Manh như thuở ban đầu? Phỉ Ngã Tư Tồn đã khéo léo gieo vào lòng người đọc một tia hy vọng mong manh về một tương lai tươi sáng hơn cho hai nhân vật, một kiếp sống chỉ có niềm vui, hạnh phúc, ấm áp và sum vầy. “Suốt đời bên nhau, rốt cục cũng thành hiện thực” – một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang theo biết bao ước mơ và khát khao về một tình yêu trọn vẹn.
Phỉ Ngã Tư Tồn, sinh ngày 26 tháng 12 năm 1787, là một trong những nhà văn nữ hàng đầu của văn học hiện đại Trung Quốc. Với bút danh Ngải Tinh Tinh, bà đã cho ra đời hơn 20 tác phẩm tiểu thuyết, trong đó có 11 tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh và 3 tiểu thuyết cùng một truyện ngắn được chuyển thể thành phim truyền hình. Sự nghiệp văn chương của bà bắt đầu từ năm 2005 với tác phẩm đầu tay được xuất bản dưới bút danh Tư Tồn. Ngoài Ngải Tinh Tinh và Tư Tồn, bà còn sử dụng các bút danh khác như Phí Tiểu Tồn. Một số tác phẩm nổi bật khác của Phỉ Ngã Tư Tồn bao gồm: Gấm Rách, Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân, Không Kịp Nói Yêu Em, Nếu Phút Giây Này Anh Không Gặp Em, Hẹn Đẹp Như Mơ, Trăng Lạnh Như Sương, Đương Thời Minh Nguyệt Tại, Hương Hàn, Giai Kỳ Như Mộng, Đời Này Kiếp Này, Hải Thượng Phồn Hoa, Hoa Đào Năm Ngoái Còn Cười Gió Xuân, Cảnh Năm Biết Bao Lâu, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Dòng Cung, Hoa Nhạn, Minh Mị, Tinh Quang Thôi Xán, Mê Vụ Vi Thành, Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em, Cửa Hàng Đồ Cổ, Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc, Đừng Nhắc Em Nhớ Lại, Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần.