“Công Ty” của Phan Hồn Nhiên là câu chuyện xoay quanh cuộc sống và công việc của những người trẻ trong một công ty thiết kế. Họ, những gương mặt mới chập chững bước vào đời, mang trong mình bao khát vọng và hoài bão riêng, đầy nhiệt huyết và sẵn sàng dấn thân vào những thử thách. Cuốn sách vẽ nên bức tranh chân thực về tuổi trẻ với đầy đủ những cung bậc cảm xúc: từ sự tự tin, hân hoan đến tuyệt vọng, hy vọng, cùng những bài học đắt giá về sự đánh đổi, trả giá và cả ý nghĩa đích thực của hạnh phúc.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của môi trường công sở, “Công Ty” còn hé lộ những góc khuất đầy toan tính và mưu mô. Đoạn trích về mối quan hệ phức tạp giữa nhân vật “tôi” và Peter đã phần nào cho thấy điều đó. Một mối quan hệ được xây dựng trên sự cảnh giác, ngờ vực, thậm chí là thù địch. “Tôi” luôn sống trong cảm giác bị theo dõi, bị xâm phạm ngay cả trong những khoảnh khắc riêng tư nhất. Mỗi cử chỉ của Peter, từ việc hút thuốc vội vàng, kiểm tra ví tiền đến cái nhìn đầy dò xét, đều khiến “tôi” cảm thấy bị sỉ nhục và ám ảnh. Dù cố gắng “tẩy xoá những hình ảnh ấy ra khỏi óc càng sớm càng tốt”, nhưng nỗi ám ảnh ấy vẫn dai dẳng đeo bám, khiến “tôi” luôn phải sống trong sự căng thẳng và mệt mỏi.
Mối quan hệ giữa “tôi” và Peter càng trở nên méo mó và kỳ quặc hơn khi được đặt trong bối cảnh tình cảm. Những nỗ lực thăm dò, những cử chỉ âu yếm của “tôi” chỉ đổi lại sự quan sát đầy toan tính và những nỗ lực “giải mã” đầy quái quỷ từ phía Peter. Họ như hai đối thủ luôn dè chừng nhau, sẵn sàng “thọc dao vào ngực nhau bất cứ lúc nào” nhưng lại trớ trêu thay, vẫn gắn kết với nhau trên giường. Một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, khó có thể dứt bỏ, nơi mỗi người đều theo đuổi những toan tính riêng. Liệu đằng sau mối quan hệ này là gì? Sự thật nào sẽ được phơi bày? “Công Ty” hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc những bất ngờ và những phút giây trải nghiệm đầy kịch tính. Mời bạn đón đọc.