Cuốn sách “Công Viên Cứu Hộ Loài Người” của tác giả Y Ban mở ra bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa người kể chuyện và Y Ban, một cuộc gặp gỡ trái ngược hoàn toàn với những lời đồn đại về sự kín đáo của cô. Họ cùng nhau tìm kiếm những khoảng lặng giữa cuộc sống xô bồ, thăm đền Đô cổ kính và nhà lưu niệm Văn học Nga cùng dịch giả Thúy Toàn, nhờ sự giúp đỡ của một người hàng xóm tốt bụng. Dòng chảy êm đềm của sông Hồng trở thành phông nền cho những bức ảnh kỷ niệm, lưu giữ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Hành trình tiếp tục đến ngôi nhà ấm cúng của Y Ban, nơi chồng cô, một nghệ nhân điêu khắc có biệt danh “Cơ Điên”, đang chờ đón. Bên cạnh những tách trà thơm và món su hào tự tay Y Ban làm, họ chia sẻ câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác. Không gian sống nhỏ bé nhưng tinh tế của Y Ban dường như gói gọn tất cả vẻ đẹp và sự ấm áp. Từ sân thượng, dòng sông Hồng uốn lượn dưới ánh nắng chiều càng thêm thơ mộng. Buổi gặp mặt càng thêm phần ý nghĩa với sự hiện diện của Kim Hiền, Trần Đăng Khoa và nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền. Những câu chuyện, tiếng cười và sự hiếu khách của gia chủ đã tạo nên một kỷ niệm khó quên. Câu chuyện về “Cơ Điên” với những hành vi có phần kỳ quặc nhưng kết thúc bằng nụ cười hiền hậu, khiến người đọc không khỏi suy ngẫm về con người đa chiều phía sau vẻ ngoài gai góc.
Bên cạnh công việc viết lách, Y Ban còn là một người vợ, người mẹ tận tụy với gia đình và cuộc sống. Tác giả cũng chia sẻ về những người bạn nghệ sĩ khác, mỗi người đều có những giấc mơ và cách nuôi dạy con cái riêng. Lời hứa gặp lại trong ngày chia tay dường như khó thành hiện thực giữa cuộc sống bận rộn. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ với họa sĩ Nguyễn Quốc Thái sau 13 năm chờ đợi càng khẳng định thêm giá trị của những mối quan hệ, dù không thường xuyên gặp mặt nhưng vẫn luôn giữ được sự gắn kết trong tâm hồn.
“Công Viên Cứu Hộ Loài Người” không chỉ là câu chuyện về Y Ban mà còn là câu chuyện về Minh, một cậu bé có khả năng giao tiếp với loài vật. Giải thưởng của Minh được cả trường chúc mừng, sự ngưỡng mộ của bạn bè và những món quà từ những người xa lạ là minh chứng cho lòng tốt và sự sẻ chia. Lém Lỉnh, Tom, An và Lành, những người bạn động vật của Minh, đã quyết định ở lại với gia đình cậu. Tình bạn đặc biệt giữa Minh và các loài vật khiến cha mẹ cậu lo lắng, bởi khả năng này có thể mang đến những nguy hiểm tiềm ẩn. Minh cùng những người bạn động vật đã lên kế hoạch cho những dự định tương lai, bất chấp những lo lắng và cảnh báo từ cha mẹ. Câu chuyện hứa hẹn sẽ mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc sâu sắc về tình bạn, gia đình và sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.