Cuộc sống bộn bề với bao lo toan, áp lực, nhất là khi tình yêu – thứ gia vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ – lại trở thành liều thuốc đắng. “Cứ Cười Thôi, Mặc Kệ Đời!” của Gari (Nguyễn Thị Yến Phượng) như một lời động viên, một cái ôm ấm áp dành cho những trái tim đang lạc lối giữa muôn vàn khó khăn. Cuốn sách không hứa hẹn một phép màu, mà là nguồn năng lượng tích cực, giúp bạn tìm lại nụ cười và yêu thương chính mình giữa những giông bão cuộc đời.
Tình yêu, tựa như lưỡi dao hai lưỡi, có thể đưa ta đến đỉnh cao của hạnh phúc, nhưng cũng có thể đẩy ta xuống vực sâu của đau khổ. Khi tình yêu dang dở, người ở lại thường mang vết thương lòng dai dẳng hơn. Qua “Cứ Cười Thôi, Mặc Kệ Đời!”, Gari dường như muốn nhắn nhủ rằng: Dù bạn là ai, dù bạn đang ở đâu trên hành trình cuộc đời, bạn vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Đừng gục ngã trước những đổ vỡ, hãy mạnh mẽ đứng dậy, mỉm cười và bước tiếp.
Tác giả khéo léo chạm đến những tâm tư rất đời thường, rất con gái. Bạn nhớ người yêu cũ? Ai rồi cũng sẽ thay đổi, đừng mãi níu kéo những điều đã cũ. Nước mắt đàn ông tuy quý giá, nhưng phụ nữ cần một bờ vai vững chắc, chứ không phải một trái tim yếu đuối cần được che chở. Đàn ông cũng có những nỗi niềm riêng, cũng có lúc yếu lòng, cũng khao khát được yêu thương và thấu hiểu.
“Cứ Cười Thôi, Mặc Kệ Đời!” là tập hợp những câu chuyện, những trải nghiệm, những suy ngẫm của Gari về cuộc sống. Mỗi chương sách như một lát cắt chân thực, nơi bạn có thể bắt gặp chính mình, tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Gari không tô vẽ nên một bức tranh màu hồng, mà phác họa cuộc sống với đủ sắc thái, giúp bạn nhận ra rằng hạnh phúc hiện hữu ở khắp mọi nơi, chỉ cần ta biết cách nhìn nhận và trân trọng.
Thành công không đến từ may mắn, mà là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đừng so sánh bản thân với người khác, hãy tập trung vào hành trình của riêng mình. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Đừng xấu hổ khi sống cho chính mình, bởi mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có những giá trị riêng. Hãy can đảm bước qua những đau buồn, mất mát, bởi cuộc sống còn muôn vàn điều thú vị đang chờ đón.
Ngôn từ là con dao hai lưỡi, có thể xoa dịu hoặc gây ra những tổn thương sâu sắc. Hãy cẩn trọng với lời nói của mình, bởi nó có sức mạnh to lớn hơn ta tưởng.
Với giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi, Gari đã thổi một luồng gió mới vào văn đàn dành cho giới trẻ. Tác giả 1995 này, người đang điều hành công ty do chính mình sáng lập, đã chia sẻ những kinh nghiệm sống quý báu qua các tác phẩm như “Vụn vỡ tuổi 20”, “Trưởng thành lấy đi điều gì”, “Nhắm mắt lại thấy cả bầu trời” và giờ đây là “Cứ Cười Thôi, Mặc Kệ Đời!”. Cuốn sách này hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho những ai đang hoang mang trên đường đời. Hạnh phúc là một hành trình, không phải đích đến. Hãy cứ cười lên, mặc kệ đời, và vững tin bước về phía mặt trời!