“Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới” của tác giả Dung Quang là một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc và cuốn hút, lấy bối cảnh những vùng đất đầy biến động từ huyện Thương yên bình đến Bắc Kinh phồn hoa, từ Israel chiến tranh đến Jerusalem lãng mạn. Câu chuyện xoay quanh Chúc Thanh Thần, một nhiếp ảnh gia tự do xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy tài năng, và Tiết Định, một phóng viên chiến trường chính trực, người chiến đấu bằng ngòi bút để thức tỉnh lương tri trước sự tàn khốc của chiến tranh.
Họ gặp nhau giữa những mâu thuẫn và hiểu lầm ban đầu, nhưng dần dần, sự đồng điệu trong tâm hồn và tình yêu chân thành đã kéo họ lại gần nhau. Chúc Thanh Thần, dù mang trong mình một quá khứ đau buồn, vẫn kiên cường và quyết đoán theo đuổi đam mê. Tiết Định, một chiến sĩ không súng, dùng ngòi bút làm vũ khí, dấn thân vào những nơi nguy hiểm để ghi lại sự thật và lay động lòng người. Tình yêu của họ nảy nở giữa những khoảnh khắc hài hước và cả những giây phút sinh tử, để rồi cuối cùng, họ nhận ra tình cảm dành cho nhau sâu đậm đến nhường nào.
Tuy nhiên, hành trình tình yêu của họ không hề bằng phẳng. Tiết Định, vì muốn bảo vệ tương lai cho Chúc Thanh Thần, đã đau lòng đẩy cô ra xa. Nhưng tình yêu đích thực luôn tìm thấy đường về. Cuối cùng, họ vẫn cùng nhau đi đến tận cùng thế giới, vượt qua mọi khó khăn và thử thách để đến được với nhau.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu chính, “Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới” còn khắc họa những nhân vật phụ đầy màu sắc, góp phần làm nên bức tranh cuộc sống đa chiều và sống động. Tô Chính Khâm, với tình yêu đơn phương dành cho Chúc Thanh Thần, là một nốt trầm buồn nhưng đầy xúc động. Cặp đôi Kiều Khải và Đồng Diễm Dương, với tình yêu sét đánh nồng nhiệt và cá tính đối lập, tạo nên những tình tiết thú vị và hài hước. Mỗi nhân vật đều mang một số phận riêng, một câu chuyện riêng, đan xen vào nhau tạo nên một tổng thể đầy sức hút.
Tác giả Dung Quang đã khéo léo kết hợp tình yêu lãng mạn, hiện thực chiến tranh khốc liệt và những giá trị nhân văn sâu sắc. Bà không chỉ miêu tả tình yêu đôi lứa mà còn khắc họa chân thực cuộc sống của những người dân ở vùng biên giới, trại tị nạn, những số phận bí ẩn bị chiến tranh cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã. Hình ảnh những chiến sĩ như Tiết Định, Kiều Khải, Chúc Thanh Thần, dù không cầm súng, nhưng bằng ngòi bút và ống kính, họ đã chiến đấu vì sự thật, vì lương tri, vì hòa bình, lặng lẽ “đến tận cùng thế giới” để thực hiện sứ mệnh của mình. “Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới” xứng đáng là một tác phẩm đáng đọc và suy ngẫm cho những ai yêu thích thể loại tình cảm lãng mạn, đan xen yếu tố chiến tranh và nhân văn.