“Cùng Tấn Trường An” của Cửu Lộ Phi Hương, trước đây được biết đến với tên gọi “Cổ Nhân”, là một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính và lôi cuốn giữa Lê Sương, một nữ tướng quân mạnh mẽ, tài giỏi và Tấn An, một hoàng tử bị biến thành trẻ con sau những biến cố cuộc đời. Mối quan hệ của họ nảy sinh giữa sa mạc hoang vu, bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ và được thử thách qua vô vàn sóng gió. Từ những bí mật chưa được hé lộ đến tình yêu chớm nở đầy khó khăn, hành trình của họ hứa hẹn những cung bậc cảm xúc đan xen giữa tình yêu và trách nhiệm.
Lê Sương, với hình tượng nữ cường quen thuộc trong các tác phẩm của Cửu Lộ Phi Hương như “Hộ Tâm”, “Chiêu Diêu”, “Bổn vương ở đây”, tiếp tục khẳng định sức hút của một nhân vật nữ mạnh mẽ, sở hữu tài năng và sức mạnh phi thường. Tuy nhiên, nam chính Tấn An, dù không phải là nhân vật được yêu thích nhất, vẫn để lại dấu ấn trong lòng độc giả bằng sự hy sinh và những phân vân trong tình yêu. Dù được Lê Sương hết lòng chăm sóc và bảo vệ, luôn theo sau và tuân lệnh nàng, Tấn An vẫn mang trong mình những góc khuất cần được khám phá.
“Cùng Tấn Trường An” với 48 chương hấp dẫn, đưa người đọc vào một thế giới đầy màu sắc, nơi tình yêu và trách nhiệm đan xen. Tuy nhiên, khác với phong cách hài hước đặc trưng thường thấy, tác phẩm này mang một màu sắc trầm lắng hơn, thiếu đi những tình tiết gây cười quen thuộc, khiến nó có phần “kém sắc” so với các tác phẩm khác của Cửu Lộ Phi Hương. Mặc dù độ dài vừa phải, không quá ngược tâm cũng không quá ngọt ngào, câu chuyện vẫn để lại một cảm giác thiếu thốn, chưa thực sự chạm đến đỉnh cao như kỳ vọng đối với một tác giả nổi tiếng như Cửu Lộ Phi Hương.
Đoạn trích mở đầu câu chuyện hé lộ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Lê Sương và Tấn An. Giữa sa mạc Tắc Bắc hoang vu, dưới ánh nắng chói chang, một sinh mệnh nhỏ bé thoi thóp. Lê Sương, vị nữ tướng quân uy nghiêm, phát hiện ra Tấn An với hình ấn kỳ lạ trên ngực. Sự tò mò, xen lẫn lòng trắc ẩn, đã thôi thúc nàng đưa cậu bé về doanh trại. Hành động tưởng chừng như đơn giản ấy lại là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió. Tấn An, trong hình hài trẻ nhỏ, vô tình cắn vào tay Lê Sương, dòng máu của nàng như một sợi dây liên kết vô hình, đánh thức bản năng tiềm ẩn trong cậu bé. Giữa mênh mông sa mạc, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, một mối liên kết đặc biệt đã được hình thành, hứa hẹn mở ra những bí mật đầy bất ngờ. Liệu Tấn An thực sự chỉ là một đứa trẻ, hay ẩn chứa trong cậu là một thân phận cao quý? Câu trả lời sẽ được hé lộ dần qua từng trang sách “Cùng Tấn Trường An”.