Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, và đôi khi, chính những suy nghĩ lại khiến ta thêm bối rối. Liệu niềm vui đơn giản chỉ là cảm giác no bụng khi đói, là được giãi bày tâm sự, hay là khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên? Cuốn sách “Cuộc Đời Vốn Dĩ Rất Khó Nghĩ” của tác giả William James sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời, không phải từ những khái niệm cao siêu, mà từ chính những trải nghiệm đời thường, từ những lúc ta rụt rè e ngại đến khi ta hồ hởi đắm say. Cuốn sách gợi mở một chân lý giản đơn: hạnh phúc không ở đâu xa, mà nằm ngay trong ta, trong những điều bình dị nhất. Khi ta học cách thấu hiểu chính mình, ta sẽ nhận ra rằng không có gì đáng phải suy nghĩ quá mức, không có gì đáng phải buồn phiền. Hãy đứng lên, với trái tim nhiệt huyết, bước qua những nông nổi của tuổi trẻ để thấy mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Bởi lẽ, không gì gần gũi hơn chính bản thân ta, nhưng lại hiếm ai thực sự hiểu rõ mình.
“Cuộc Đời Vốn Dĩ Rất Khó Nghĩ” sẽ là người bạn đồng hành, giúp bạn khám phá những mảnh ghép vô hình bên trong con người mình, trao cho bạn bí quyết kiến tạo hạnh phúc từ những điều giản đơn và dẫn lối bạn đến một cuộc đời đáng sống. Dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nhưng sự kiên trì luôn là ngọn lửa thắp sáng niềm đam mê cho những ai biết trân trọng và sống hết mình. Hạnh phúc đích thực nằm ở việc tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, và ý nghĩa ấy hiện hữu khắp nơi trên thế gian này, chờ đợi bạn khám phá.
William James (1842-1910) là một trong ba cha đẻ của ngành tâm lý học hiện đại, bên cạnh Wilhelm Wundt và Pierre Marie Félix Janet. Với lý thuyết Chủ nghĩa thực dụng, ông đã đặt nền móng cho toàn bộ Tâm lý học Hành vi hiện đại. Những tác phẩm của ông được xem là kinh điển trong lĩnh vực tâm lý học và vẫn được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu và đời sống đương đại. Việc tìm hiểu tâm lý con người sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những đóng góp của William James. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm: “The Principles of Psychology” (Những nguyên tắc tâm lý học, 1890), “The Briefer Course” (Tâm lý học, 1892) và “The Will to Believe” (Ý chí niềm tin, 1897).