Guillaume Musso trở lại với “Cuộc Gọi Từ Thiên Thần”, một tiểu thuyết lãng mạn đan xen yếu tố trinh thám với cốt truyện bậc thầy và kết thúc đầy bất ngờ. Câu chuyện bắt đầu tại sân bay JFK nhộn nhịp một tuần trước lễ Giáng Sinh. Giữa dòng người đông đúc, Madeline và Jonathan vô tình va phải nhau. Sau vài lời qua tiếng lại, họ tách ra, mỗi người một ngả: Jonathan lên chuyến bay Delta 4565 đến San Francisco, còn Madeline trở về Paris trên chuyến bay của Air France. Tưởng chừng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng khi đã cách nhau hàng vạn dặm, họ mới phát hiện ra mình đã cầm nhầm điện thoại của đối phương.
Madeline, chủ một tiệm hoa ở Paris, và Jonathan, chủ một nhà hàng ở San Francisco, vốn dĩ là hai người xa lạ, chưa từng gặp mặt và có lẽ cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Thế nhưng, hai chiếc điện thoại vô tình bị tráo đổi lại trở thành cầu nối định mệnh, dẫn lối họ khám phá những bí mật gắn kết giữa hai con người tưởng chừng như không hề liên quan. Chính qua những bức ảnh, tin nhắn, email, ghi chú, phim ảnh và trò chơi lưu trữ trong điện thoại của nhau, Jonathan và Madeline dần vẽ nên chân dung đối phương – một bức tranh vừa rõ nét lại vừa ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, khơi gợi sự tò mò và một lực hấp dẫn vô hình giữa hai người.
Câu chuyện tình yêu của Madeline và Jonathan dần hé lộ, song hành cùng những tình tiết gay cấn như một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Họ bị cuốn vào một vòng xoáy bí ẩn, nơi họ phải đặt trọn niềm tin vào nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách sinh tử. Mỗi người, trong những thời khắc hiểm nguy, đã nắm giữ sinh mạng của người kia trong tay. Họ bù đắp cho nhau, và trên hết, họ tìm thấy tình yêu đích thực.
“Cuộc Gọi Từ Thiên Thần” đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Télé7jours đánh giá đây là “một tiểu thuyết trinh thám có sức hút mạnh mẽ”, trong khi France 2 nhận định là “một cuộc điều tra khiến chúng ta nghẹt thở đến tận trang cuối cùng”. Đài Europe 1 cũng không tiếc lời ca ngợi: “Cuộc gọi từ thiên thần, bắt đầu như một tiểu thuyết lãng mạn, rồi tăng tốc trở thành một cuốn trinh thám mà ta không thể buông tay ra nữa.”
Guillaume Musso, sinh năm 1974 tại Antibes, Pháp, hiện là một giáo viên kinh tế. Niềm đam mê văn học từ nhỏ đã thôi thúc anh bắt đầu viết khi còn là sinh viên đại học. Văn phong của Musso được ví như sự kết hợp hoàn hảo giữa Marc Levy và Stephen King, với những câu chuyện đậm màu sắc liêu trai, hấp dẫn, bất ngờ, lãng mạn và chạm đến chiều sâu tâm hồn con người. “Cuộc Gọi Từ Thiên Thần” nằm trong chuỗi tác phẩm best-seller của Musso, bên cạnh những tựa sách nổi tiếng khác như “Rồi Sau Đó…”, “Hãy Cứu Em”, “Hẹn Em Ngày Đó”, “Bởi Vì Yêu”, “Bảy Năm Sau”, “Ngày Mai”, “Nếu Đời Anh Vắng Em”, “Cô Gái Trong Trang Sách”, “Trở Lại Tìm Nhau”, “Giây Phút Này”, “Công Viên Trung Tâm”, “Cô Gái Brooklyn”, “Cuộc Sống Bí Mật Của Các Nhà Văn”, “Cô Gái Và Màn Đêm”, “Cô Gái Vô Danh Trên Sông Seine”, “Dưới Một Mái Nhà Ở Paris”, và “Cuộc Đời Là Một Tiểu Thuyết”. Tác phẩm của anh đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và một số đang được chuyển thể thành phim, khẳng định vị thế hiện tượng của anh trong nền văn học Pháp đương đại.
Đoạn trích từ cuốn sách miêu tả khung cảnh New York sau một trận bão tuyết dày đặc, nơi Jonathan thận trọng bước đi trên vỉa hè đóng băng để đến bệnh viện St. Jude thăm Madeline và Alice sau biến cố kinh hoàng. Sự quan tâm của anh dành cho cả hai, cùng với những suy tư về tương lai của họ, càng làm nổi bật tình yêu và sự gắn kết bền chặt giữa ba người. Đoạn kết mở “… họ bù đắp cho nhau, và trên hết, họ tìm thấy tình yêu đích thực” càng kích thích sự tò mò của độc giả, thôi thúc họ khám phá những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.