Cuốn hồi ký “Cuộc Phiêu Lưu Của Tàu Ngầm U-977” của Thiếu tá Heinz Schaeffer đưa độc giả vào một hành trình đầy kịch tính dưới lòng đại dương trong những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Heinz Schaeffer, một sĩ quan trong quân đội Đức Quốc xã, đã nắm giữ vai trò Chỉ huy trưởng tàu ngầm U-977 và trải qua một sự nghiệp quân sự đáng nể. Năm 1945, khi Đức Quốc xã đầu hàng Đồng minh, ông đã đưa U-977 đến Argentina, một hành động gây ra nhiều tranh cãi và đồn đoán. Tin đồn lan truyền rằng ông đã bí mật đưa cả Adolf Hitler, Quốc trưởng và thủ lĩnh đảng Quốc xã, tới Nam Mỹ để trốn tránh sự trừng phạt. Chính điều này đã khiến Schaeffer bị điều tra, nhưng cuối cùng ông được trả tự do. Sau khi trở về đời sống dân sự, ông chọn Argentina làm quê hương thứ hai và bắt đầu ghi lại những trải nghiệm phi thường của mình trong cuốn hồi ký này.
Trong bối cảnh hiện đại, tàu ngầm, hay còn được gọi là tiềm thủy đỉnh, được coi là một vũ khí chiến lược quan trọng của các cường quốc. Sự phát triển không ngừng của công nghệ, đặc biệt là tàu ngầm nguyên tử trang bị tên lửa tầm xa với khả năng lặn sâu và hoạt động bền bỉ hơn, đã nâng tầm sức mạnh của loại vũ khí này lên một tầm cao mới so với thời Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, những thử thách căn bản mà thủy thủ đoàn tàu ngầm phải đối mặt, đặc biệt là trong thời chiến, vẫn còn nguyên vẹn.
“Cuộc Phiêu Lưu Của Tàu Ngầm U-977” không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà còn là một góc nhìn chân thực, dù có phần chủ quan, về cuộc sống trên một chiếc tàu ngầm trong thời chiến. Sự miêu tả chi tiết và chính xác của Schaeffer, cùng với giọng văn nam tính và hấp dẫn, mang đến cho người đọc một trải nghiệm đọc sống động và khó quên. Cuốn sách được dịch từ bản tiếng Pháp “Adventures d’un sous-marin a allemand” xuất bản năm 1962 bởi nhà xuất bản J’ai lu – Ditis.
Hồi ký mở đầu bằng hình ảnh một nước Đức hoang tàn sau chiến tranh, nơi tác giả lang thang trên những con phố đổ nát của Dusseldorf. Giữa khung cảnh ảm đạm đó, một tiếng rao báo bất ngờ vang lên: “Hitler còn sống! Hitler còn sống! U-977… Hitler còn sống! Hắn trốn qua Argentina trên tàu U-977.” Chính con số 977, số hiệu của chiếc tàu ngầm mà ông từng chỉ huy, đã kéo Schaeffer trở lại với những ký ức chiến tranh đầy sóng gió. Sự trùng hợp kỳ lạ này, cùng với những lời đồn đại trên mặt báo, đã khơi gợi lại những trải nghiệm khó quên và thôi thúc ông viết nên câu chuyện của mình. Cuốn sách hứa hẹn sẽ dẫn dắt độc giả vào một cuộc hành trình ly kỳ, khám phá những bí mật ẩn giấu dưới lòng đại dương và làm sáng tỏ những sự kiện gây tranh cãi xoay quanh số phận của U-977 và chính bản thân tác giả.