“Cuộc Sống Khu Nhà Xưởng Những Năm 80” của Nam Qua Giáp Tâm là bức tranh sống động về cuộc sống lao động bình dị mà ấm áp tại Việt Nam trong thập niên 80. Tác phẩm tái hiện một thời kỳ tuy còn nhiều khó khăn, vật chất chưa đầy đủ, nhưng lại giàu tình cảm gia đình, gắn bó cộng đồng và chan chứa lòng nhiệt huyết với tương lai. Giữa bối cảnh nhà xưởng, câu chuyện xoay quanh Tôn Biền, một cô gái sinh ra cuối thập niên 60, lớn lên trong thời kỳ khoa học công nghệ đang phát triển. Với khát vọng giản dị là học hành thành tài, có một cuộc sống ổn định, Tôn Biền nỗ lực không ngừng, mang trong mình tinh thần cống hiến không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình. Cô là đại diện cho thế hệ trẻ đầy lý trí, lạc quan, không chạy theo vật chất phù phiếm. Tác giả Nam Qua Giáp Tâm đã khéo léo khắc họa chân dung Tôn Biền một cách nổi bật mà không hề gượng ép hay cường điệu.
Bên cạnh Tôn Biền là Hầu Kiến Quân, bạn học và cũng là người yêu của cô từ thời trung học. Tình yêu của họ nhẹ nhàng, trong sáng, được vun đắp bằng sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau dù học ở hai trường đại học khác nhau. Từ những lần thách đấu bóng rổ đến những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt, Hầu Kiến Quân đã chinh phục trái tim Tôn Biền bằng sự chân thành và ấm áp. Câu chuyện tình yêu của họ là điểm nhấn ngọt ngào, đem đến những rung động tinh tế cho người đọc. Cả hai đều có cơ hội du học và làm việc ở nước ngoài, nơi được nhiều người xem là “thiên đường”, nhưng họ vẫn luôn hướng về quê hương, ấp ủ mong muốn trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Không chỉ tập trung vào câu chuyện tình yêu, tác phẩm còn khắc họa rõ nét không khí và lối sống đặc trưng của những năm 80. Từ những truyền thống cưới hỏi, lễ tết đến cuộc sống thường nhật xoay quanh nhà máy, tất cả được tác giả tái hiện một cách chân thực, gần gũi. Độc giả sẽ được sống lại những kỷ niệm thời cấp 3 đầy hoài niệm qua câu chuyện của Tôn Biền, cảm nhận được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy cô trong công tác giảng dạy, chứng kiến tình làng nghĩa xóm nồng hậu, ấm áp. Đặc biệt, sự xuất hiện của chú mèo Miêu với bộ lông sọc dọc đặc trưng đã tạo nên những điểm nhấn thú vị, hài hước cho câu chuyện. Từ những trận ẩu đả nhỏ nhặt đến việc khám phá thế giới xung quanh, Miêu mang đến cho người đọc những khoảnh khắc thư giãn, nhẹ nhàng.
“Cuộc Sống Khu Nhà Xưởng Những Năm 80” không có những cao trào kịch tính, nhưng lại lôi cuốn bởi chính sự giản dị, chân thành và tinh tế trong từng chi tiết. Với lối viết sáng tạo, tác giả Nam Qua Giáp Tâm đã thành công trong việc xây dựng một thế giới đầy màu sắc với những nhân vật đáng yêu, mang đến cho người đọc những trang sách hấp dẫn, thú vị và đầy cảm xúc.