“Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến” của Nãi Hương Lưu Ly Tửu là câu chuyện hài hước, lãng mạn xoay quanh Thẩm Ngọc Chiếu, một nữ quan mai mối tài ba trong triều đình. Nàng nổi tiếng với khả năng se duyên chuẩn xác, nhưng sự nghiệp tưởng chừng thuận buồm xuôi gió lại gặp sóng gió khi nàng vướng vào một mối quan hệ oan gia với Thái tử Sở Mộ Từ, một người có bát tự được cho là xung khắc với nàng.
Ngọc Chiếu là một cô gái mặt lạnh, độc miệng nhưng lại có tâm hồn ăn uống phong phú. Nàng thầm mến Ngũ vương gia Sở Văn Khanh, người nho nhã, dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với Thái tử lưu manh, hay kiếm chuyện. Mối quan hệ của Ngọc Chiếu và Thái tử giống như nước với lửa, mỗi lần gặp nhau là y như rằng sẽ xảy ra cãi vã. Số phận trớ trêu đẩy đưa khi nơi ở của Ngọc Chiếu trong cung cần tu sửa, nàng buộc phải dọn đến ở cùng Thái tử, mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Trong vai trò quan mai mối, Ngọc Chiếu còn “tận tâm” chọn ra hàng loạt tiểu thư “xấu ma chê quỷ hờn” cho Thái tử, khiến Hoàng đế đau đầu vì chuyện hôn sự của con trai.
Sở Mộ Từ, vị Thái tử “nhoi” như con dòi, luôn lượn lờ trước mặt Ngọc Chiếu, khiến nàng không khỏi bực mình. Anh chàng tuy bề ngoài tỏ vẻ chán ghét Ngọc Chiếu nhưng thực chất lại thầm thương trộm nhớ nàng từ lâu. Sự xuất hiện của Ngũ vương gia Sở Văn Khanh càng làm cho mối quan hệ tay ba thêm phần phức tạp. Ban đầu, Ngọc Chiếu xem Ngũ vương gia như nam thần, còn Thái tử là ôn thần, nhưng dần dần nàng nhận ra tình cảm dành cho Ngũ vương gia chỉ là sự ngưỡng mộ, kính trọng như một người anh trai.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh mối tình tay ba đầy hài hước mà còn khắc họa một bức tranh sinh động về cuộc sống trong hoàng cung với dàn nhân vật phụ “tưng tửng” không kém. Từ Hoàng đế già mà không nên nết, Thái sư chỉ số thông minh có hạn, Vương gia đam mê nói nhảm, đến Công chúa nghịch ngợm và cặp đôi Cửu vương gia cùng nữ thái y Liễu Như Anh, tất cả đều góp phần tạo nên một không khí vui nhộn, náo nhiệt.
“Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến” không chỉ là câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn mà còn là một tác phẩm giải trí nhẹ nhàng, thú vị, mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn thoải mái sau những giờ phút căng thẳng. Dù có một số điểm trừ nhỏ như phần đầu hơi lan man và một chút ngược tâm ở cuối truyện, nhưng tổng thể tác phẩm vẫn rất đáng đọc, đặc biệt là đối với những ai yêu thích thể loại cổ đại, hài hước.