“Cuối Trời Hợp Tan” của Anne Tyler là câu chuyện đầy xúc động về cuộc hôn nhân ba mươi năm đầy sóng gió của Pauline và Michael, cuối cùng dẫn đến sự chia ly. Thông qua ngòi bút tinh tế, Anne Tyler dẫn dắt người đọc vào hành trình tình yêu và hôn nhân, khám phá những khó khăn, mâu thuẫn nảy sinh từ sự khác biệt trong tính cách và sở thích của hai người. Cuốn tiểu thuyết không chỉ khắc họa một cách chân thực những thăng trầm trong cuộc sống vợ chồng mà còn mang đến những bài học quý giá về tình yêu, sự thấu hiểu và chấp nhận.
Anne Tyler, sinh năm 1941 tại Minneapolis, Minnesota, đã bộc lộ năng khiếu văn chương từ khi còn rất nhỏ. Lớn lên trong một gia đình đông anh em, bà sớm tìm thấy niềm đam mê với con chữ và bắt đầu viết từ năm 7 tuổi. Baltimore, nơi bà chọn làm quê hương thứ hai, trở thành bối cảnh quen thuộc trong nhiều tác phẩm của bà, xoay quanh cuộc sống gia đình và những thử thách mà họ phải đối mặt. Với giọng văn nhẹ nhàng mà sâu sắc, Tyler đã chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả trên thế giới. Bà là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có “Breathing Lessons” (Bài Học Hơi Thở) từng đoạt giải Pulitzer năm 1989 và “The Accidental Tourist” (Du Khách Bất Đắc Dĩ) giành giải National Book Critics Circle Award năm 1985, đồng thời được đề cử giải Pulitzer năm 1986 và lọt vào danh sách sách bán chạy nhất của The New York Times. “Du Khách Bất Đắc Dĩ” sau đó cũng được chuyển thể thành phim vào năm 1988 với sự tham gia của William Hurt và Geena Davis. Ngoài sáng tác, Tyler còn tham gia biên tập cho ba tuyển tập truyện ngắn: “The Best American Short Stories 1983”, “Best of the South” và “Best of the South: The Best of the Second Decade”.
Dù là một trong những tác giả đương đại sở hữu nhiều tác phẩm bán chạy, Anne Tyler lại chọn cho mình lối sống giản dị và kín đáo. Bà hiếm khi xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn, thường từ chối các buổi quảng bá sách và hạn chế xuất hiện trước công chúng. Thông tin về bà thường được chia sẻ qua email. Ngay cả những người hàng xóm cũng đều có thể kể lại câu chuyện về lần đầu gặp gỡ giữa Michael và Pauline, như một minh chứng cho sự gần gũi mà bà mang đến cho độc giả thông qua các nhân vật của mình.
“Cuối Trời Hợp Tan” hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá sâu sắc về tình yêu, hôn nhân và bản chất con người, được kể lại qua giọng văn đầy mê hoặc của Anne Tyler. Hãy cùng bước vào thế giới của Pauline và Michael để cảm nhận những cung bậc cảm xúc chân thực và tìm thấy những bài học ý nghĩa cho chính mình.