Hoắc Nhĩ Phi không thể ngờ rằng cuộc đời mình lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác sau một biến cố năm năm trước. Giờ đây, khi gặp lại đứa con nhỏ, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên bỗng nhiên trỗi dậy, xen lẫn với sự hoang mang tột độ khi một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện, len lỏi vào cuộc sống của cô một cách khó hiểu. Người đàn ông đó chính là Thư Nhị, một tổng giám đốc khét tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn, được mệnh danh là “ác ma”. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bọc sắt đá ấy lại là một trái tim dịu dàng, ấm áp mà chỉ dành riêng cho cô.
Từng hành động, cử chỉ của Thư Nhị đối với Hoắc Nhĩ Phi đều trái ngược hoàn toàn với danh tiếng đáng sợ của hắn. Phải chăng, chính mối thù sâu nặng trong lòng đã khiến hắn trở nên dịu dàng và ân cần đến lạ thường? Liệu sự dịu dàng ấy có phải là chân thật, hay chỉ là một phần trong kế hoạch to lớn nào đó? “Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng” của tác giả Nam Quan Yêu Yêu không chỉ là câu chuyện tình yêu đầy mê hoặc giữa một người phụ nữ mạnh mẽ và một tổng giám đốc quyền lực, mà còn là hành trình khám phá sự biến đổi nội tâm đầy phức tạp của nam chính. Từ một kẻ cường thế, Thư Nhị dần trở nên lãng mạn, chứng minh rằng ngay cả ác ma cũng có lúc biết yêu và khiến trái tim người khác tan chảy. Độc giả sẽ được dẫn dắt qua những tình tiết bất ngờ, những biến cố thăng trầm, để rồi đắm chìm trong câu chuyện tình yêu đầy bí ẩn và hấp dẫn này.