Dã Thú Ngửi Tường Vi, một tác phẩm đam mỹ đầy mê hoặc của tác giả Nguyệt Hạ Kim Hồ, đưa người đọc vào một hành trình trùng sinh đầy kỳ ảo, đan xen giữa tình yêu, sự mất mát và khát vọng thay đổi số phận. Câu chuyện xoay quanh Từ Trường Thanh, người đàn ông bất hạnh trải qua kiếp trước đầy khó khăn và cay đắng. Bị bệnh tật dày vò, bị xã hội ruồng bỏ, chứng kiến đứa con bị khinh miệt vì ngoại hình, và cuối cùng, mất đi người chị yêu thương Vân Di, Từ Trường Thanh chết trong nghèo đói và cô độc. Tuy nhiên, định mệnh đã ban cho anh một cơ hội thứ hai. Viên đá nhỏ anh vô tình nuốt trước khi chết đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, một không gian tùy thân tràn ngập linh khí, ngọc thạch và bảo vật.
Tại đây, giữa hương thơm ngát của tường vi, tiếng vo ve của đàn ong mật, Từ Trường Thanh bắt đầu gây dựng lại cuộc đời mình. Anh học cách đổ thạch, khai thác nguồn tài nguyên phong phú trong không gian tùy thân, và dần trở thành một thương nhân ngọc thạch nổi tiếng. Từ một kẻ bần cùng, anh vươn lên thành chủ nhân của cửa hàng ngọc lớn nhất vùng, nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Nhưng cuộc đời anh không chỉ xoay quanh ngọc thạch. Sự xuất hiện của Chiến Vô Dã, vị đại tướng quân mang trong mình dòng máu sói huyền thoại, đã thổi một làn gió mới vào cuộc sống yên bình của Từ Trường Thanh. Mối liên kết giữa họ bắt đầu từ khi Chiến Vô Dã bị thương nặng và được Từ Trường Thanh cứu giúp. Vị tướng quân này sau đó kết hôn với Vân Di, chị gái của Từ Trường Thanh, và dần tiếp cận anh với hình dạng một con sói hùng dũng.
Câu chuyện “Dã Thú Ngửi Tường Vi” không chỉ lôi cuốn bởi yếu tố kỳ ảo, mà còn bởi sự đan xen tinh tế giữa tình cảm gia đình, tình yêu và khát vọng vươn lên. Từ Trường Thanh sau khi trùng sinh đã thức tỉnh, quyết tâm thay đổi số phận và bảo vệ những người thân yêu. Hình ảnh vườn tường vi thơm ngát, đàn ong mật cần mẫn, cùng với những viên ngọc lấp lánh, tượng trưng cho sự hồi sinh và hy vọng. Tuy nhiên, tác phẩm cũng không tránh khỏi những hạn chế về mặt biên tập và dịch thuật. Việc giữ nguyên một số từ ngữ Hán Việt chưa được chuyển ngữ mượt mà, cùng với một số lỗi về diễn đạt, đôi khi làm gián đoạn mạch cảm xúc của người đọc. Dù vậy, với cốt truyện độc đáo và nội dung hấp dẫn, “Dã Thú Ngửi Tường Vi” vẫn xứng đáng là một tác phẩm đáng đọc cho những ai yêu thích thể loại đam mỹ, nhân thú, trùng sinh và đổ thạch. Đừng quên chuẩn bị sẵn tinh thần cho những bất ngờ và cảm xúc dâng trào khi bước vào thế giới kỳ ảo của Nguyệt Hạ Kim Hồ. Sự trở về đầy xúc động của Từ Trường Thanh, hình ảnh Vân Di dịu dàng và bí ẩn, cùng với sức hút mạnh mẽ của Chiến Vô Dã, hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm đọc đầy màu sắc và khó quên.