Bước vào thế giới bao la của “Đại Chúa Tể”, tác phẩm mới nhất từ Thiên Tàm Thổ Đậu, cha đẻ của những bộ truyện huyền thoại như “Vũ Động Càn Khôn”, “Đấu Phá Thương Khung” và “Kiếm Thánh”. Đây là cuộc hành trình trở lại đầy hứa hẹn với những gương mặt quen thuộc: Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi và Lâm Động, nay đã bước chân vào một vũ trụ rộng lớn hơn, nơi vô số vị diện giao thoa, vạn tộc cùng tồn tại và anh hùng hội tụ. Từ một vị diện nhỏ bé trong thế giới vô tận, một Thiên chi chí tôn sẽ vươn lên, viết tiếp truyền kỳ chinh phục con đường Chúa Tể đầy gian nan và thử thách.
Hỏa vực bừng cháy với sức mạnh ngút trời của Viêm Đế triều, nơi vạn hỏa thiêu đốt cả bầu trời. Võ Tổ uy danh lừng lẫy, trấn giữ trường võ, khiến càn khôn phải kính sợ. Bắc Hoang khâu hoang vu, Vạn Mộ địa lạnh lẽo, nơi Bất Tử chi chủ ngự trị thiên địa. Tây Thiên điện uy nghiêm, Bách Chiến chi hoàng tọa trấn, quyền uy vô song. Giữa bức tranh hùng vĩ và đầy biến động ấy, một thiếu niên từ Bắc Linh cảnh nhỏ bé, cưỡi trên lưng Cửu U Minh Tước thần thoại, dấn thân vào thế giới hỗn loạn đầy màu sắc. Trên con đường Chúa Tể chông gai, ai sẽ vươn lên đỉnh cao quyền lực, ai sẽ bị dòng chảy thời đại cuốn trôi? Trong cuộc chiến vạn đạo tranh phong, liệu chàng thiếu niên ấy có thể khẳng định bản thân, trở thành Đại Chúa Tể thống lĩnh tất cả?
Tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu chia sẻ, “Đại Chúa Tể” là đứa con tinh thần thứ tư của ông, một dự án ấp ủ suốt gần sáu năm trời. Một khoảng thời gian đủ dài để một học sinh cấp ba trưởng thành, tốt nghiệp đại học. Ông tâm sự về niềm đam mê viết lách, về việc tạo ra những nhân vật sống động, in đậm trong lòng độc giả. Dù đã có nhiều kinh nghiệm, ông vẫn tin rằng, viết lách là sự kết hợp giữa lãng mạn và đôi khi, cả những khoảnh khắc lỡ lầm. Từ “Kiếm Thánh” hoàn thành trong một năm, “Đấu Phá Thương Khung” mất hai năm bảy tháng, đến “Vũ Động Càn Khôn” kéo dài khoảng một năm chín tháng, mỗi tác phẩm đều là tâm huyết của ông.
Gửi lời tri ân đến độc giả mới và cũ, những người đã đồng hành cùng ông trên hành trình sáng tác, Thiên Tàm Thổ Đậu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Thành công lớn nhất của ông chính là mang đến niềm vui và cảm xúc cho độc giả thông qua những câu chuyện mình viết. Với “Đại Chúa Tể”, ông hy vọng sẽ tiếp tục truyền tải những giá trị tinh thần ấy, mang đến một trải nghiệm đọc đầy thú vị và hấp dẫn. Hãy cùng bước vào thế giới của “Đại Chúa Tể” và khám phá những bí ẩn đang chờ đợi!