Trần Thực, một cậu bé lớn lên tại thôn Hoàng Pha, một vùng quê u ám chìm trong màn sương huyền bí, nơi ranh giới giữa người sống và linh hồn, quỷ thần mong manh đến lạ thường. Ngay từ nhỏ, cậu đã sống trong sự dạy dỗ kỳ lạ của ông nội, một người đàn ông hành vi cổ quái với thói quen dâng hương cho chính mình trước linh vị. Trần Thực mang trong mình khả năng đặc biệt: nhìn thấy và tương tác với thế giới siêu nhiên, đối mặt với những hồn ma vất vưởng như ba đứa trẻ chết đuối, thư sinh treo cổ… Cuộc sống của cậu là chuỗi ngày đan xen giữa hiện thực trần tục và những hiện tượng siêu nhiên khó lý giải.
Thôn Hoàng Pha không chỉ là một ngôi làng bình thường. Nơi đây, mỗi người dân dường như đều mang trong mình những bí mật đen tối. Trần Thực dần nhận ra, không chỉ người trong thôn sợ ông nội cậu, mà thực chất, họ sợ chính bản thân cậu – người mang trong mình sức mạnh và số phận dị thường. Khi lớn lên, cậu bước chân vào con đường tu luyện đầy chông gai, thử thách. Hành trình này đòi hỏi cậu phải không ngừng tìm kiếm pháp bảo, học bí kíp, chiến đấu với yêu ma quỷ quái, đồng thời đối mặt với những âm mưu, tranh đấu quyền lực trong giới tu tiên đầy rẫy cạm bẫy.
“Đại Đạo Chi Thượng” của tác giả Trạch Trư không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tu tiên huyền huyễn. Tác phẩm còn xây dựng một thế giới song song đầy sáng tạo: một bên là thời đại hòa bình, tỷ lệ phạm tội thấp; một bên là thế giới loạn lạc, tràn ngập yêu ma với võ công thấp kém. Sự giao thoa giữa hai thế giới này tạo nên những xung đột và hỗn loạn không thể lường trước, đẩy Trần Thực vào những tình huống nghẹt thở, buộc cậu phải vượt qua giới hạn của bản thân.
Điểm đặc biệt nhất của Trần Thực chính là năng lực “trở về lúc chết”. Mỗi khi tử vong, cậu có thể sống lại, tiếp tục hành trình dang dở. Tuy nhiên, năng lực này chỉ kích hoạt bị động, khiến Trần Thực phải trải qua vô số lần chết đi sống lại trên con đường trưởng thành. Chính điều này đã tạo nên một hành trình nghịch thiên cải mệnh đầy bi tráng, kịch tính, lôi cuốn người đọc vào vòng xoáy của số phận, sự sống và cái chết.
Tác giả Trạch Trư, một cây bút nổi bật trong dòng truyện huyền huyễn, tu tiên Trung Quốc, đã thành công xây dựng một thế giới quan rộng lớn, logic, pha trộn giữa hiện thực và siêu nhiên. Nhân vật Trần Thực được khắc họa với chiều sâu tâm lý, hành trình trưởng thành đầy gian nan và thử thách, tạo nên sức hút khó cưỡng cho câu chuyện. Với văn phong chắc tay, chú trọng phát triển tuyến truyện, những tình tiết bất ngờ cùng triết lý nhân sinh sâu sắc, “Đại Đạo Chi Thượng” hứa hẹn là một tác phẩm đáng đọc cho những ai yêu thích thể loại tu tiên, huyền huyễn và kỳ bí.